Thế giới phản ứng về vụ máy bay AirAsia mất tích

"Vô cùng đau xót" hay "sẵn sàng giúp đỡ" là những gì các nhà lãnh đạo cũng như dư luận thế giới chia sẻ về vụ mất tích của chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ tối đa AirAsia trong chiến dịch tìm kiếm.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ tối đa AirAsia trong chiến dịch tìm kiếm.

Ngay sau khi thông tin về chuyến bay QZ8501 của AirAsia bị mất tích khi đang thực hiện hành trình Indonesia tới Singapore, lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với thân nhân, gia đình các hành khác và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay, cũng như tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ mọi nguồn lực để giúp tìm ra chiếc máy bay.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ tối đa AirAsia trong chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 mất tích.

Ông viết trên Twitter của mình rằng: “Tôi rất đau buồn khi nghe tin máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 bị mất tích. Malaysia luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn”.

Trên chuyến bay QZ8501 AirAsia có một công dân Malaysia.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, mọi suy nghĩ của ông hiện nay đều hướng về chiếc máy bay AirAsia bị mất tích.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bày tỏ: "Mọi suy nghĩ của tôi hiện nay đều hướng về các hành khách QZ8501 và gia đình của họ". Ông Lý Hiển Long còn cho biết, ông đã gọi điện cho Tổng thống Indonesia Joko Widodo để đề nghị giúp đỡ.

"Hai máy bay C-130 chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm, định vị của Không quân Singapore đã sẵn sàng nhận lệnh", ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Mặc dù không có hành khách Australia nào có mặt trên máy bay nhưng Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng bày tỏ sự đau buồn và tiếc nuối đồng thời đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ tìm kiếm máy bay QZ8501của AirAsia.

Bà Bishop nhấn mạnh: "Australia luôn sẵn sàng giúp đỡ và hành động hết sức có thể để giúp đỡ chính phủ Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay".

Nhà Trắng cũng thông báo đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh vụ máy bay AirAsia mất tích và đã báo cáo vắn tắt với Tổng thống Mỹ Barack Obama dù ông đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại Hawaii.

Người dân khắp nơi trên thế giới đang hết sức quan tâm đến thông tin máy bay QZ 8501 của hãng hàng không AirAsia bị mất tích.

Ông chủ của hãng Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes viết trên Twitter cảm ơn tất cả mọi lời chúc phúc và cầu nguyện dành cho chiếc máy bay QZ8501 đồng thời cam kết sẽ liên tục cung cấp thông tin mới nhất về vụ tìm kiếm. 

Ông Tan Sri cũng không quên nhắn nhủ đến nhân viên của AirAsia "cần phải mạnh mẽ" trong giờ khắc khó khăn này.

Hãng máy bay Airbus, nơi sản xuất ra chiếc máy bay gặp nạn cũng đăng thông cáo cho biết, họ đã được thông báo về vụ việc và đang nỗ lực để đánh giá về trường hợp này.

Cư dân mạng khắp nơi trên thế giới cũng bày tỏ sự thương cảm và lo lắng cho số phận của chiếc máy bay. Trên khắp các mạng xã hội, nhiều người đã đăng những lời chúc và cầu nguyện cho các hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay được bình an.

Theo Bộ Giao thông của Indonesia, chuyến bay QZ8501 chở theo 162 người, trong đó có 2 phi công (một người Pháp, một người Indonesia), 5 tiếp viên người Indonesia và 155 hành khách đến từ nhiều nước khác nhau, bao gồm 1 người Singapore, 1 người Anh, 1 người Malaysia, 3 người Hàn Quốc và 149 người Indonesia.

Chuyến bay QZ8501 của AirAsia cất cánh lúc 5 giờ 20 từ thành phố Surabaya (Indonesia) và theo dự kiến, phải hạ cánh tại sân bay Changi của Singapore lúc 8 giờ 30 nhưng đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu lúc 7 giờ 24.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.