Mô hình giáo dục duy trì kỷ luật và tinh thần tự học
Nằm trên địa bàn xã Nam Trà My, một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét và sạt lở đất, Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My vẫn duy trì đều đặn mô hình “Tiếng trống học đêm” suốt nhiều năm qua.
Mô hình này được xem là cách giúp học sinh nội trú có thời gian, không gian và môi trường học tập hiệu quả hơn, dưới sự quản lý và hỗ trợ trực tiếp của giáo viên.
 
 Thầy giáo Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nếu để học sinh tự học trong phòng ở, việc quản lý sẽ khó khăn, dễ dẫn đến lơi là, mất nề nếp. Ngược lại, khi có “Tiếng trống học đêm”, các em được tập trung trên lớp, củng cố kiến thức, chuẩn bị bài mới.
“Nhờ mô hình này, ý thức học tập, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của học sinh được nâng lên rõ rệt”, thầy Luận chia sẻ.
Cơn bão số 12 vừa qua khiến xã Nam Trà My chịu thiệt hại nặng nề, song ngôi trường nội trú trên triền núi vẫn giữ được an toàn. Chỉ khu vực bờ kè phía sau nhà công vụ giáo viên có dấu hiệu sạt lở, nhà trường đã chủ động sơ tán giáo viên đến nơi an toàn.
Để ứng phó với thời tiết cực đoan, lực lượng xung kích là giáo viên, nhân viên nhà trường trực 24/24, học sinh tuyệt đối không rời khỏi khuôn viên khi chưa đồng ý của giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban giám hiệu để đảm bảo an toàn.
Nhà trường cũng dự trữ đầy đủ nhiên liệu, lương thực, thực phẩm để duy trì bếp ăn nội trú, đảm bảo sinh hoạt ổn định cho học sinh trong những ngày bị cô lập.
 
 Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, “Tiếng trống học đêm” vẫn đều đặn vang lên giữa mưa gió. Khi điện lưới mất, máy phát điện được vận hành để thắp sáng lớp học, giúp học sinh tiếp tục tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trực.
 “Trong bóng tối bao trùm núi rừng, ánh sáng từ phòng học chính là cách giúp các em vững tâm hơn, bớt lo lắng giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên”, thầy Luận chia sẻ.
Giáo viên trực không lương, giữ lửa vì học sinh thân yêu
Điều đáng quý, đáng trân trọng là dù không có kinh phí chi trả cho ca trực, toàn bộ giáo viên của trường vẫn tự nguyện tham gia. Ở vùng núi, đường sá đi lại xa xôi, nhất là trong mùa mưa lũ, nhiều thầy cô phải vượt dốc trơn trượt để kịp giờ trực buổi học đêm.
“Nhà trường luôn kêu gọi tinh thần ‘vì học sinh thân yêu’, đồng thời phân công linh hoạt, hỗ trợ những thầy cô có con nhỏ, đang mang thai hoặc ở xa trường. Anh chị em đều đồng lòng, coi đây như trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp”, thầy Luận thông tin thêm.
 
 Chính tinh thần đoàn kết, sẻ chia ấy đã giúp “Tiếng trống học đêm” duy trì bền vững nhiều năm qua, trở thành truyền thống đẹp của tập thể sư phạm trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My.
Với học sinh nội trú, tiếng trống vang lên mỗi tối không chỉ là hiệu lệnh học tập, mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc, âm thanh mang lại cảm giác an tâm giữa mùa mưa lũ. Trong những lớp học còn rực sáng giữa đêm tối, các em vẫn miệt mài ôn bài, giữ vững nề nếp học tập như thường ngày, bất chấp ngoài kia mưa gió dồn dập.
 
 Giữa mùa mưa lũ, khi núi rừng chìm trong bóng tối vì mất điện, những dãy phòng học sáng đèn trên sườn dốc trở thành biểu tượng của ý chí và nghị lực. Với thầy trò Nam Trà My, “Tiếng trống học đêm” không chỉ giữ vững nề nếp học tập, mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của thầy và trò nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Tiếng trống học đêm vẫn đều đặn vang lên như lời nhắc rằng dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến đâu, ánh sáng của tri thức và lòng tận tụy của người thầy vẫn không bao giờ tắt, mãi là nguồn sáng thắp lên niềm tin cho những học trò nhỏ nơi vùng cao.
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  