Thành thật với chính mình

GD&TĐ - Mấy hôm nay, người dân cả nước xôn xao trước việc cựu Phó Chủ tịch Quận 1 TPHCM Đoàn Ngọc Hải chở bệnh nhân nghèo miễn phí về quê.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hình ảnh ông gục trên vô lăng tranh thủ nghỉ ngơi trước chuyến đi, cách ông ăn ổ bánh mỳ hay đôi dép tổ ong của ông đã được nhiều người chia sẻ. Thật sự là cứ có một việc tử tế nào, chia sẻ nào với người nghèo cũng là điều trân quý. Ông tự mình mua chiếc xe 700 triệu đồng, tự lái xe, tự bỏ thời gian đi chở người bệnh... là điều hiếm người làm được kể cả người có của.

Những hành động của ông Hải đã tốn không ít giấy mực của báo chí gần hai năm qua. Khi là Phó Chủ tịch UBND Quận 1, ông quyết tâm lập lại trật tự đô thị. Xe đậu sai chỗ, quá giờ quy định, thì có là xe sang, xe của ai, ông cũng cho cẩu đi. Các nhà hàng xây bậc thêm, kéo mái che ra đường, ông bắt dẹp.

Những hành động quyết liệt của ông khi ấy khiến không ít người phản ứng, từ những chủ xe, chủ nhà hàng, biết đâu cả những người có lợi ích từ việc chiếm dụng không gian đô thị ấy nữa. Cuộc chiến không ít gian nan, và đúng như lời tuyên bố của mình, ông xin thôi chức và khi được điều chuyển, thấy công việc không phù hợp với mình, ông xin thôi chức lần nữa rồi thôi việc. 

Thật ra, nếu nhìn lại, việc vi phạm trật tự đô thị ở quận 1 cũng có trách nhiệm của ông Hải. Khi đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, dù ông Hải đóng góp tích cực vào việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng đã có những sai phạm như cấp phép sai quy định, cấp phép quá độ cao, sai mật độ... mà các giấy phép này do ông Hải ký, ông phải có trách nhiệm.

Nhiều cán bộ ở Quận 1 đã bị kỷ luật về vấn đề này. Trách nhiệm của ông Hải trong việc cấp phép như vậy có thể đã được làm rõ, nó không nghiêm trọng đến mức ông phải bị xử lý theo cách nào đó, là tôi đoán vậy. 

Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, nếu chỉ lo cho bản thân, ông Hải cũng không nhất thiết phải ra tay dẹp lại trật tự. Nếu cứ để yên cho những sai phạm đó như sự đã rồi, ông cũng có thể không mất công gây thù chuốc oán. Nhưng có lẽ thấy mình đã sai khi ký các giấy phép đó nên ông quyết tuyên chiến với “sự đã rồi” ấy, tuyên chiến với chính sai lầm của mình trong quá khứ. 

Nghỉ cả công việc mới, ông Hải chuyên tâm làm từ thiện. Ông bán đồng hồ, điện thoại sang trọng, xây nhà ở cho người nghèo. Rồi giờ ông tự lái xe chở bệnh nhân. Thật sự khó mà biết được điều gì đã làm ông thay đổi hoàn toàn như vậy, từ một ông Phó Chủ tịch quận “thét ra lửa” đến ông lái xe đường dài ăn bánh mỳ qua bữa? Có lẽ ông thấy rằng, việc mình trực tiếp làm việc thiện, thay vì đóng góp tiền, sẽ có ý nghĩa, thành thật với mình hơn, xoa dịu những điều mà có thể ông chưa chia sẻ nổi. 

Dù gì thì gì, việc một người dám chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình, từ bỏ tham vọng lợi ích cá nhân cũng là điều đáng ghi nhận. Việc người đó bỏ thời gian ra chăm sóc, tận tâm với những cảnh nghèo lại càng đáng trân trọng hơn nữa.  Đó chính là sự hướng thiện để cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Chỉ mong những chuyến xe chở bệnh nhân của ông sẽ được tiếp tục, được tổ chức tốt hơn. Ông sẽ có người chia sẻ để thay lái, sẽ có các phương tiện trợ giúp bệnh nhân như máy thở chẳng hạn, ở trên xe, để có thể theo đuổi lựa chọn của mình lâu dài, đến khi chân tay bủn rủn, như lời ông nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.