Thanh Hóa: Tiếp tục sẻ chia cùng nông dân Quảng Ngãi

GD&TĐ - Sáng nay (15/4), nhóm “Kết nối yêu thương” tại Thanh Hóa do bác sỹ Lê Xuân Trung - Trưởng khoa cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - làm trưởng nhóm tiếp tục nhận bán 40 tấn dưa hấu ủng hộ bà con nông dân Quảng Ngãi.
Thành viên nhóm “Kết nối yêu thương” đang vận chuyển dưa hấu đến điểm bán. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Thành viên nhóm “Kết nối yêu thương” đang vận chuyển dưa hấu đến điểm bán. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo thông báo của nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương”, số dưa trên sẽ được phân bổ về bán tại 6 điểm đầu cầu.Tất cả các điểm bán dưa đều bán với giá là 5.000 đồng/1kg.

Chị Phạm Mỹ Chi - thành viên nhóm “Kết nối yêu thương” - cho biết: Dự kiến trong thời gian sắp tới, nhóm sẽ quyết tâm cố gắng bán ủng hộ bà con nông dân Quảng Ngãi khoảng 100 tấn dưa hấu.

Theo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, trước đó, nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” đã bán được 10 tấn dưa hấu giúp bà con vùng lụt Quảng Nam, cùng chia sẻ những khó khăn mà bà con vùng lũ đang phải gánh chịu.

Cô Huế cùng trò học về ngôi nhà hạnh phúc.

Người mẹ hiền của trẻ khuyết tật

GD&TĐ - 13 năm công tác tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, cô Đào Thị Huế dành trọn tình yêu thương cho những học trò khuyết tật.
Chương trình “Vầng trăng yêu thương” ở Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An.

Những vầng trăng yêu thương

GD&TĐ - Từ xã đảo đến bản làng heo hút miền núi rẻo cao, tiếng trống lân rộn ràng đã đem niềm vui đến cho trẻ nhỏ.