Vụ thảm án ở hẻm 20, đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) rạng sáng 13/9 không chỉ làm rúng động dư luận, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những bi kịch gia đình âm ỉ tích tụ.

Nỗi đau nhân đôi trong cùng một mái nhà
Trong căn nhà tang thương tại phường Thành Nhất, hai bên nội – ngoại ngồi cạnh nhau, cùng khóc cho những người đã mất và thương cho hai đứa trẻ còn sống. Một đứa mới 12 tuổi vừa thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt, đứa kia mới 3 tuổi đã tận mắt chứng kiến cha sát hại mẹ, bà ngoại và cậu ruột.
Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk không giấu được nghẹn ngào khi đến thăm viếng: “Hai cháu nhỏ chịu tổn thương lớn nhất trong bi kịch. Chính quyền địa phương, các đoàn thể và cộng đồng phải có biện pháp hỗ trợ lâu dài, để các cháu được lớn lên trong vòng tay sẻ chia, giảm bớt ám ảnh tinh thần”.
Tỉnh Đắk Lắk đã khẩn cấp hỗ trợ 50 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng dành cho cháu bé đang điều trị tại bệnh viện, 5 triệu đồng thăm viếng và 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố và chính quyền địa phương chăm sóc cháu bé 3 tuổi. Nhưng số tiền ấy, như chính những người trong cuộc chia sẻ, chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau, còn vết thương lòng thì khó bề hàn gắn.

Trong dòng người lặng lẽ tại đám tang của 3 nạn nhân xấu số, chị T. – chị gái hung thủ bật khóc: “Nghe tin dữ, cả gia đình tôi bàng hoàng, không ai tin nổi. Mẹ tôi 70 tuổi gần như quỵ ngã. Thuận ham chơi, lêu lổng, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ em mình có thể gây ra thảm án kinh hoàng như vậy”.
Phía bên gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Quốc Dũng (em trai bà D.) nghẹn giọng: “Người mất không thể quay lại. Người gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau lo cho hai cháu nhỏ, để các cháu không phải sống mãi trong ám ảnh”.
Đêm 13/9, sau khi sát hại 3 người, hung thủ còn đâm cháu bé đang ngủ. Cháu may mắn vùng chạy thoát sang nhà hàng xóm cầu cứu. Bé gái 3 tuổi thì tận mắt chứng kiến tất cả, trước khi rời khỏi hiện trường, Thuận còn dặn: “Con vào nhà, đóng cửa lại”.
Cùng xoa dịu nỗi đau
Ngày 14/9, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu Trần Tấn P. (12 tuổi) đã tỉnh táo trở lại, trò chuyện được với người thân. Nhưng nỗi sợ vẫn hằn trong ánh mắt. Bé gái 3 tuổi hiện được gia đình bên nội đón về chăm sóc. Người lớn vẫn còn rùng mình khi nhắc đến, huống chi một đứa trẻ ngây thơ tận mắt chứng kiến cảnh tang thương.
Ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh: “Nỗi đau này không chỉ của riêng hai gia đình, mà còn là mất mát chung của cả cộng đồng. Chính quyền, hàng xóm, đoàn thể phải cùng chung tay để những vết thương tinh thần phần nào được xoa dịu”.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) về tội giết người và cướp tài sản. Nhưng phía sau bản án pháp luật, điều day dứt hơn cả là số phận hai đứa trẻ – những mầm non vô tội, bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi.
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch
Vụ thảm án như một cú sốc xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mâu thuẫn gia đình âm ỉ, những đổ vỡ trong quan hệ tình cảm và sự thiếu kiểm soát hành vi bạo lực. Một khi không được giải quyết kịp thời, bi kịch có thể bùng phát thành tội ác, để lại hậu quả đau lòng cho cả cộng đồng.
Trong nỗi tang thương phủ kín, dư luận nhắc nhau rằng: Phòng ngừa bi kịch gia đình cũng là trách nhiệm của xã hội. Bởi đằng sau những con số điều tra, phán quyết pháp luật là những sinh mạng, đứa trẻ cần được chở che để tiếp tục lớn lên.

Như đã đưa tin, sau khi bị bắt vào sáng 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (tên khác là Hào) thừa nhận hành vi giết "vợ hờ" Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi) cùng mẹ chị H., em trai chị H. và con trai riêng của chị H.
Thuận khai rằng, trong nhiều năm chung sống (không đăng ký kết hôn), thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ.
Thời gian gần đây, do ghen tuông và bị gia đình vợ không cho ở chung nhà nên Thuận nhiều lần tìm đến gây sự.
Khoảng 1h sáng 13/9, Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng). Khi em trai của chị H. là Bùi Hữu N. (23 tuổi) mở cửa, Thuận dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường rồi dùng dao sát hại.
Tiếp đó, Thuận dùng dao tấn công bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), chị Nguyễn Thị Kim H. và Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị H.).
Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.