Bé trai 13 tuổi thoát chết trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Trong vụ thảm án xảy ra rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk, bé trai 13 tuổi (con riêng của chị H.) may mắn thoát chết, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Em Trần Tấn P. (13 tuổi) trú hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk được cấp cứu tại bệnh viện.
Em Trần Tấn P. (13 tuổi) trú hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk được cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 13/9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm, chém với nhiều vết thương ở ngực.

Bệnh nhân là em Trần Tấn P. (13 tuổi, trú hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Đây là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm án tại Đắk Lắk xảy ra vào khoảng 1h sáng 13/9.

hien-truong-2.jpg
Hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk.

Theo ông Giáp, bệnh nhân được Công an phường Thành Nhất đưa vào bệnh viện lúc 2h21 cùng ngày với thông tin tại tờ khai: "Bị người khác dùng dao đâm và chém vào người (không rõ thời gian)".

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, tim nghe rõ mạch nhanh, phổi thông khí giảm khí dưới da vùng ngực, thành ngực.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương.

Ngay lập tức, bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyển mổ cấp cứu lúc 4h20, các bác sĩ mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

nghi-pham1.jpg
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt sau hơn 4h gây án.

Như đưa tin, khoảng 1h sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Tại đây, Thuận và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thuận dùng dao bầu (kích thước 5x30cm) đâm, chém liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong trong nhà; cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Riêng con chung của chị H. và Thuận, 3 tuổi được lực lượng Công an có mặt tại hiện trường đưa ra ngoài.

Nghi phạm lẩn trốn sau khi gây án nhưng bị bắt vào sáng cùng ngày tại khu vực phường Ea Kao (Đắk Lắk).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ