Tết đến sớm với giáo viên ở vùng tâm dịch Sơn La

GD&TĐ - Nằm trong chương trình "Tết sum vầy-xuân bình an" năm 2022, đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến tặng quà, thăm hỏi, động viên các giáo viên ở vùng tâm dịch Phù Yên, Sơn La.

Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng quà các trường học khó khăn trên địa bàn huyện Phù Yên.
Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng quà các trường học khó khăn trên địa bàn huyện Phù Yên.

Phù Yên là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn của Sơn La. Năm 2021 trên địa bàn phải hứng chịu cơn bão Covid-19 với hàng trăm trường hợp F0, trong đó có rất nhiều thầy cô giáo và học sinh. Những ngày vừa qua, số ca F0 tiếp tục gia tăng với mỗi ngày từ 20 đến 30 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trải qua học kỳ 1, nhiều trường học đã chủ động giảng, dạy học trực tuyến, đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tế. Nhiều thầy cô ở vùng đỏ đã thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ (Ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ). Nhiều học sinh F0 đã cách ly ngay tại trường và các thầy cô giáo là người chăm sóc cho các em.

Chia sẻ với những khó khăn của ngành GD-ĐT Phù Yên, ông Nguyễn Ngọc Ân-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: Trong năm 2021, ngành GD-ĐT cả nước đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh dưởng của dịch bệnh Covid-19. Các thầy cô giáo đã gặp rất nhiều khó khăn khi vừa chống chọi với dịch bệnh, vừa chăm lo cho học sinh, lại chuẩn bị tiếp cận dạy học theo chương trình mới.

Vợ thầy giáo Cầm Văn Tiệp -Trường TH&THCS Tường Phù nhận quà của ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Vợ thầy giáo Cầm Văn Tiệp -Trường TH&THCS Tường Phù nhận quà của ông Nguyễn Ngọc Ân -  Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thấu hiểu sự vất vả của thầy cô, đặc biệt là các thầy cô giáo vùng cao, vùng khó khăn, vùng tâm dịch, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy-xuân bình an để động viên các thầy cô, hỗ trợ những phần quà nhằm động viên tinh thần, giúp tất cả các thầy cô đều có Tết. Năm nay, một trong những điểm đến của Chương trình là huyện miền núi Phù Yên tỉnh Sơn La.

Qua chương trình Tết sum vầy-xuân bình an năm nay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho 4 trường: Trường Phổ thông DTNT THCS& THPT Phù Yên, Trường THPT Tân Lang, Trường mầm mon Huy Thượng, Trường TH&THCS Huy Thượng, mỗi trường 5 triệu đồng cùng những món quà tết. Những món quà này có ý nghĩa động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả mà năm vừa qua các thầy cô, học sinh gặp phải.

Cô giáo Hoàng Thị Thư, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Huy Thượng, chia sẻ: Huy Thượng đang là tâm dịch, huyện cũng đang tổ chức tiêm vắc-xin cho nhân dân trong xã. Do vậy, số học sinh trong xã đều nằm trong diện phải cách ly theo quy định. Việc triển khai dạy và học trực tuyến sẽ gặp khó khăn.

Ở bậc học THCS chỉ có 84/232 học sinh có thể sử dụng Zalo để giáo viên giao bài tập, trao đổi thông tin. Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh động viên, quản lý các em an toàn trước dịch Covid-19; khi tình hình dịch bệnh ổn định, nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức dạy, ôn tập bù cả sáng, chiều cho các em.

Do đó, sự hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã làm cho các giáo viên cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc hơn trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, để được đón một mùa xuân trong không khí ấm áp.

Ông Nguyễn Ngọc Ân đến thăm cô Nguyễn Thị Thuận (Trường mầm non Huy Hạ).
Ông Nguyễn Ngọc Ân đến thăm cô Nguyễn Thị Thuận (Trường mầm non Huy Hạ).

Cô Đinh Thị Lệ - Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Phù Yên bày tỏ lòng biết ơn đến Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức công đoàn, nhà tài trợ đã kịp thời động viên, quan tâm đến đội ngũ giáo viên, học sinh nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới và mong muốn những hành động thiết thực này sẽ được lan tỏa đến mọi miền đất nước, để mỗi nhà giáo, học sinh đều có cái Tết đầy đủ, vẹn tròn.

Trong chuyến công tác tại Phù Yên, đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đến thăm và động viên thầy Cầm Văn Tiệp, dân tộc Thái - Trường TH&THCS Tường Phù đang là bệnh nhân Covid 19 và cô Nguyễn Thị Thuận -  Trường mầm non Huy Hạ đang bị suy thận.

Trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi và động viên các thầy cô, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân mong các thầy cô sớm bình phục, vượt qua những khó khăn vất vả trước mắt để đón Tết đầm ấm, yên vui, để tiếp tục đóng góp công sức cho sự nghiệp trồng người cao quý.

Cảm động khi thấy hình ảnh của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân mặc áo bảo hộ đến tận nhà trao quà Tết, thầy Cầm Văn Tiệp cho biết đây là nguồn động viên to lớn giúp thầy cũng như thầy trò Trường TH&THCS Tường Phù cố gắng hơn nữa trong dạy học để sớm chiến thắng dịch bệnh. Tết đang đến gần, những món quà của Công đoàn tiếp thêm động lực cho các nhà giáo vùng cao yên tâm công tác.
Cô Nguyễn Thị Thuận cho biết đã mắc bệnh suy thận cách đây 6 năm, tiền thuốc và lọc máu mất khoảng gần 20 triệu đồng/ tháng. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường, đồng nghiệp, cô đã từng bước đương đầu để vượt qua bệnh tật. Sự quan tâm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam dịp Tết này sẽ tiếp thêm cho cô sức mạnh để tiếp tục phấn đấu, công tác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.