Tảng đá 55 tấn mắc kẹt giữa ngôi nhà ở Mỹ

Tảng đá 55 tấn, cao gần 5 m, nằm chình ình giữa ngôi nhà nhỏ thuộc bang Wisconsin, Mỹ và vẫn mắc kẹt ở đó trong suốt 20 năm qua.

Tảng đá 55 tấn mắc kẹt giữa ngôi nhà ở Mỹ
tang-da-55-tan-mac-ket-giua-ngoi-nha-o-my

Vào ngày 24/4/1995, một tảng đá 55 tấn lăn từ ngọn đồi xuống và rơi trúng phòng ngủ căn nhà của Maxine và Dwight Anderson ở số 440 đường North Shore Drive tại thành phố Fountain, Wisconsin. Tuy không có ai thiệt mạng hay bị thương, Maxine vừa sửa lại nhà và trước đó vài phút còn ở trong phòng ngủ để chụp ảnh. Chấn động trước tai nạn hy hữu, gia đình Anderson bán ngôi nhà và chuyển đi trong vòng một tháng.

tang-da-55-tan-mac-ket-giua-ngoi-nha-o-my-1

Thay vì sửa lại ngôi nhà, người chủ mới là John Burt, một nhà đầu tư bất động sản, quyết định đổi tên nó thành "Tảng đá giữa nhà", treo biển tên và biến nó thành địa điểm thu hút khách tham quan. Trong 6 tháng đầu tiên, khoảng 12.000 người đổ xô tới xem ngôi nhà. Tảng đá hình đĩa cao 4,9 m vẫn nằm dựng đứng ở phía sau ngôi nhà. Những mảnh gạch và gỗ vụn nằm rải rác bên trong phòng ngủ và ở chân tảng đá.

tang-da-55-tan-mac-ket-giua-ngoi-nha-o-my-2

Ngôi nhà gần như còn nguyên trạng từ sau khi gia đình Anderson rời đi. Hội đồng thành phố Fountain xem tảng đá nằm giữa nhà như một vật thể đặc biệt và xếp nó vào danh sách bảo tồn.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

GD&TĐ - Hầu hết các đồng đội đã khăn gói ra đi sau khi Lank FC khủng hoảng tài chính nhưng Huỳnh Như vẫn giữ lời hứa với đội bóng Bồ Đào Nha.