Tài xế xích lô thừa nhận ‘chém" du khách Nhật gần 3 triệu đồng cho đoạn đường 1km

GD&TĐ - Trưa 6/8, lãnh đạo Công an phường Bến Nghé (Quận 1, TP.HCM) cho biết, đơn vị đã mời được tài xế xích lô bị tố "chặt chém" du khách Nhật gần 3 triệu đồng.

Cụ Oki Toshiyuki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Cụ Oki Toshiyuki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Tài xế này đã được công an phường mời về ngày hôm qua để làm việc nhưng hôm nay mới thừa nhận hành vi lấy số tiền 2,9 triệu đồng của du khách Nhật.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo Công an phường Bến Nghé thông tin.

Cụ Oki Toshiyuki. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Trước đó, chiều 3/8, ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) đi dạo quanh khu vực trung tâm Quận 1 thì một người đạp xích lô đi theo mời đi nhưng ông từ chối. Khi người đi xe xích lô đi theo đến chợ Bến Thành (Quận 1) chào mời thì ông Oki Toshiyuki đồng ý lên xe người này chở về khách sạn.

Khi tới nơi, ông Oki Toshiyuki gửi 500 nghìn đồng cho tài xế xích lô vừa để trả tiền công vừa để cảm ơn. Tài xế không đồng ý và đòi thêm.

Khi ông Oki Toshiyuki chưa kịp lấy tiền thì anh tài xế tự ý thò tay vào ví lấy thêm các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 nghìn đồng rồi bỏ đi.

Tổng cộng số tiền ông Oki Toshiyuki phải trả là 2,9 triệu đồng cho chuyến xích lô dài khoảng hơn 1km.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.