Susan Boyle: "2010 là năm tuyệt vời nhất của tôi"

Susan Boyle: "2010 là năm tuyệt vời nhất của tôi"

(GD&TĐ) - “Giong ca thiên thần” đã nhìn lại chặng đường đưa trở thành một ngôi sao nổi tiếng được yêu thích trên khắp thế giới, tất cả như một câu chuyện cổ tích và cô hạnh phúc nới với tờ Sunday Mirro “2010 là năm tuyệt vời nhất của tôi”.

Nữ ca sĩ người Scotland, 49 tuổi nói rằng, nếu 2009 đưa cô trở thành một ngôi sao, thì năm 2010 là năm cô ở độ chín của sự nghiệp. “Đó là 12 tháng hoàn toàn tuyệt vời”, “Năm 2009 đã là tốt nhất trong cuộc đời tôi, nhưng 2010 là một năm hoàn hảo”.

"Giọng ca thiên thần" Susan Boyle
"Giọng ca thiên thần" Susan Boyle

“Trong năm vừa qua, thời gian càng giúp tôi thành công hơn. Tôi vẫn biết còn một chặng đường dài để đi trong cuộc hành trình âm nhạc của mình, nhưng tôi hy vọng có thể chứng minh cho mọi người rằng giấc mơ không có ngày hết hạn.” – nữ ca sĩ nói thêm.

Lần đầu xuất hiện với bộ dáng béo phì, mái tóc xơ xác trong chương trình tuyển lựa tài năng âm nhạc "Britain’s Got Talent" tháng 4 năm 2009, Susan không gây được nhiều ấn tượng, nhưng khi được hỏi về ước mơ, cô lại trả lời 1 cách đầy tự tin, quả quyết rằng mình muốn trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp, điều đó làm nhiều người phải bật cười khinh thường, cô gây không ít tiếng huýt sáo phản đối cuả khán giả và sự hoài nghi từ ban giám khảo.

Thế nhưng, ngay khi cô bắt đầu cất những tiếng hát đầu tiên, tình thế như đảo ngược hẳn, cả khán phòng sôi nổi lên với những tiếng hét trầm trồ thán phục và những tiếng vỗ tay rầm rộ vang rộng khắp nơi. Vẻ mặt ngạc nhiên thích thú của vị giám khảo nổi tiếng khắt khe Simon Cowell là đề tài bàn tán của báo chí trong vài tháng, cô đã vô cùng hạnh phúc khi cùng lúc được cả 3 vị giám khảo yêu thích và công nhận tài năng của mình. Video thu lại buổi thi này đã được đăng tải lên youtube và chỉ sau 2 tuần, đã được mức truy cập 100 triệu lần - phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Album đầu tay của cô, I Dreamed a Dream phát hành vào ngày 23 tháng 11 năm 2009 cũng đã phá kỷ lục tại Anh và trở thành album đầu tay bán chạy nhất từ trước tới nay với hơn 3 triệu bảng trong bốn tuần đầu phát hành.

Trong năm 2010, Susan đã vinh dự được gặp và hát cho Giáo hoàng nghe, phá vỡ kỷ lục thế giới về doanh số đĩa nhạc được bán ra, được hàng triệu người trên thế giới ủng hộ… Susan đã biến giấc mơ thành hiện thực. Chúc Susan năm mới 2011 cũng gặt hái được nhiều thành công như năm đã qua!

Mai Anh

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ