Ca mổ hy hữu lấy ra 20 chiếc thìa dĩa và nữ trang trong dạ dày người bệnh

Một nhóm bác sĩ Ai Cập vừa phẫu thuật lấy ra 20 chiếc thìa dĩa, 6 bàn chải đánh răng và dây chuyền vàng trong bụng một bệnh nhân.

Số thìa dĩa và đồ làm bếp lấy ra trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: MEMO.
Số thìa dĩa và đồ làm bếp lấy ra trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: MEMO.

Tờ MEMO cho hay, nhóm bác sĩ của Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa Đại học Mansoura, phía bắc Ai Cập, đã lấy ra một loạt dụng cụ nhà bếp, cùng nhẫn và dây chuyền vàng trong bụng một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần.

Trưởng nhóm phẫu thuật, bác sĩ Amjad Fouad cho biết, các xét nghiệm cho thấy trong bụng bệnh nhân 20 tuổi bị teo não có một bộ dao dĩa sau khi người này đến trung tâm y tế khám vì bị đau bụng dữ dội.

Bác sĩ Fouad cho hay, cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. 20 chiếc thìa, 1 chiếc nhẫn vàng, đồ trang sức, 6 bàn chải đánh răng và một số vật thể lạ khác đã được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ phẫu thuật cho biết, bệnh nhân đã nuốt những vật thể nói trên trong 6 tháng và mang chúng trong bụng suốt thời gian này.

Mẹ anh ta phát hiện một số lượng lớn dụng cụ nhà bếp và đồ trang sức của bà bị biến mất, nhưng không hề nghi ngờ rằng con trai mình đã nuốt chúng.

Bệnh nhân đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ và hiện đang được theo dõi, mặc dù tình trạng sức khỏe đang ổn định.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non TPHCM trong một hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ảnh minh họa: INT

Giải pháp chiến lược cho tương lai bền vững

GD&TĐ - Mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi. Để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực bền bỉ, đặc biệt cần một chiến lược tổng thể với những giải pháp đồng bộ, mang tính lâu dài và bền vững.

Trường THPT Thanh Chương 3 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.

Sự trở về của những ân tình

GD&TĐ - Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu học sinh trở về mái trường THPT Thanh Chương 3, mang theo tấm lòng và những “ân tình” đáng trân trọng.