Sự cố ‘cười ra nước mắt’ trong trận giao hữu tuyển Việt Nam-Dortmund

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund trên sân Mỹ Đình tối 30/11 đã xảy ra sự cố hy hữu.

Dortmund nhận lời mời giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong chương trình hợp tác đào tạo phát triển bóng đá Việt Nam và Đức, do công ty Cổ phần Giải pháp Truyền thông Thế hệ Mới (Next Media) đứng ra tổ chức.

Trận đấu được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước sự chứng kiến của nhiều quan khách và giới truyền thông nhưng đã để xảy ra loạt sự cố hy hữu ‘cười ra nước mắt’.

Phút 85, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm và đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá 11m.

Tuy nhiên, trước khi Tuấn Hải đứng trước quả phạt đền, cầu môn bên phía khung thành Dortmund đã gặp sự cố ‘chưa từng có trên thế giới’. Theo đó, sau một tác động không quá mạnh của thủ môn Marcel Lotka nhưng thanh xà ngang bị bật khỏi vị trí cố định.

Thủ thành của đội bóng Đức cố gắng sửa cột gôn nhưng bất thành. Phải một lúc sau mới thấy người của Ban tổ chức có mặt để xử lý sự cố nhưng tỏ ra khá lúng túng. Thậm chí, khi đó trận đấu được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam còn chứng kiến một người ‘có trách nhiệm’ cầm theo chiếc ghế nhựa chạy đến để đứng lên… sửa chữa.

Thủ thành đội bóng đến từ nước Đức sửa cột gôn trên sân Mỹ Đình.

Thủ thành đội bóng đến từ nước Đức sửa cột gôn trên sân Mỹ Đình.

Sự cố ‘cười ra nước mắt’ đó khiến trận đấu bị gián đoạn chừng 5 phút. Trong khoảng thời gian này, ống kính đạo diễn hình nhiều lần hướng đến quan chức và cầu thủ Dortmund, cho thấy các vị khách đến từ nước Đức liên tục lắc đầu... ngán ngẩm.

Cuối cùng sau một hồi lâu thì sự cố cũng được khắc phục xong và Tuấn Hải tiếp tục bước lên chấm 11m. Đáng nói, chỉ 1 phút sau khi đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1, trọng tài bất ngờ thổi còi kết thúc trận đấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đại diện đến từ nước Đức.

Có lẽ, trong một trận giao hữu nhiều thiếu sót như thế nên ban huấn luyện viên và cầu thủ Dortmund cũng không phàn nàn mà ‘vui vẻ’ bắt tay theo nghi thức sau khi kết thúc trận đấu.

Cầu thủ Việt Nam đứng xem thủ môn Dortmund làm thay nhiệm vụ của ban tổ chức.

Cầu thủ Việt Nam đứng xem thủ môn Dortmund làm thay nhiệm vụ của ban tổ chức.

Chia sẻ về sự cố khung thành và việc trận đấu chỉ có một phút bù giờ, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Vẫn biết trận đấu nào cũng có biến số nhưng đây là một trận đấu quốc tế, giá như chúng ta chuẩn bị chu đáo thì tốt hơn” - nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

“Còn bù giờ 1 phút thì tôi không biết, hãy hỏi trọng tài. World Cup cũng thế, bù giờ cho rất nhiều và điều đó chúng ta phải theo. Bù giờ bình quân là 10 phút, đó là xu thế của bóng đá thế giới và chúng ta cần điều chỉnh" - ông Park nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ