Liveshow đầu tay "M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên" của Sơn Tùng M-TP đã kết thúc thành công với một show diễn hoành tráng, sôi động và đầy cảm xúc tại Hà Nội tối qua.
Với đêm thứ 2 của "M-TP Ambition", Sơn Tùng dường như đã tiếp thu những lời góp ý trước đó và có nhiều sự thay đổi sáng tạo, độc đáo và đem đến những ấn tượng khó quên hơn.
Tuy nhiên, màn biểu diễn ca khúc mới "Remember Me" với phần rap cực chất của anh lại ít nhiều gây tranh cãi khi có chi tiết đập vỡ cây guitar trên sân khấu.
Đối với khán giả có mặt tại sân vận đông khi ấy, hành động của Sơn Tùng không chỉ siêu ngầu mà còn khiến hàng ngàn người gào thét phấn khích. Tuy nhiên, sau đó lại có những ý kiến chỉ ra rằng dường như giọng ca Thái Bình lại tiếp tục "học hỏi" trưởng nhóm của Big Bang với hành động đập đàn.
|
Hành động đập vỡ cây đàn trên sân khấu của Sơn Tùng bị cho là bắt chước G-Dragon. |
Những người nghe nhạc Kpop đều không xa lạ gì với chi tiết "đập đàn" của G-Dragon đã xuất hiện từ lâu, trong lúc quảng bá ca khúc "Tonight" của Big Bang. Trong phần trình diễn của Big Bang, đoạn cuối của Tonight luôn kết thúc bằng việc G-Dragon đập vỡ cây guitar điện ngay trên sân khấu.
Nam ca sĩ tiết lộ, chi tiết đập đàn là một cách thể hiện tâm trạng trong lòng khó nói rõ của người nghệ sĩ, sức mạnh đập vỡ cây đàn giống như những kìm nén trong lòng bấy lâu được bộc bạch thông qua hành động.
Trước đó, tại show diễn ở TP.HCM Sơn Tùng cũng bị các fan của Big Bang cho rằng học hỏi quá nhiều hành động, biểu cảm của G-Dragon khi rap "Remember Me".
Tuy rằng trong một cuộc phỏng vấn sau đó ca sĩ "Em của ngày hôm qua" đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các thần tượng Kpop như Big Bang, Super Junior và cho rằng việc học hỏi họ là điều bình thường thì các fan của G-Dragon vẫn khó lòng chấp nhận những chi tiết giống nhau như vậy trong cách thể hiện ca khúc của anh.
Còn về phần fan của Sơn Tùng thì cho rằng không chỉ G-Dragon đập đàn trên sân khấu, nhiều nghệ sĩ khác đã làm điều đó từ rất lâu rồi và đó chỉ là một cách để Sơn Tùng thêm màu sắc cho màn trình diễn của mình mà thôi.