Sơ sẩy, bị máy ép gạch cuốn đứt lìa cánh tay

GD&TĐ - Chỉ vì một chút sơ suất, người đàn ông có thâm niên 15 năm trong nghề đã bị băng chuyền của chiếc máy ép gạch cuốn, làm đứt lìa một cánh tay.

Người dân chỉ chỗ cánh tay ông Hoàng bị máy ép gạch cuốn vào
Người dân chỉ chỗ cánh tay ông Hoàng bị máy ép gạch cuốn vào

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long hôm nay (8/5) xác nhận: Trên địa bàn huyện Mang Thít của tỉnh này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm một người đàn ông bị đứt lìa cánh tay.

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/5, khi đó, ông Phạm Văn Hoàng (51 tuổi), ngụ ấp Phước Chí B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít đang chỉnh sửa, vệ sinh lại máy ép gạch.

Trong lúc làm việc, chỉ vì một chút bất cẩn, cánh tay của ông Hoàng đã bị đầu băng chuyền tải đất của máy ép gạch cuốn vào làm dập nát, đứt lìa một cánh tay.

Một người dân gần nhà phát hiện nên tri hô rồi cùng người thân trong gia đình đến ứng cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện ông Hoàng được chuyển lên Bệnh viện Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Từ nhiều năm qua, huyện Mang Thít được mệnh danh là “vương quốc gạch ngói” ở ĐBSCL với hàng trăm hộ làm nghề sản xuất gạch ngói. Riêng gia đình ông Hoàng làm nghề này đã hơn 15 năm qua…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.