Số phận cựu sinh viên đại học TDTT Bắc Ninh tự tử qua lời kể của người thầy

Cắn lưỡi tự tử bất thành, Phạm Thị Thu Hằng - sinh viên khóa K44 khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - vẫn đang nằm mê man trong cơn nguy kịch tại bệnh viện tâm thần. 

Số phận cựu sinh viên đại học TDTT Bắc Ninh tự tử qua lời kể của người thầy
Thu Hằng vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Qua lời kể của người thầy và cũng là người hàng xóm đã gắn bó 20 năm với gia đình Hằng, mới thấm thía hết nỗi xót xa cho số phận của cô gái bất hạnh này.

Túng quẫn tìm cái chết

Hằng là sinh viên khóa K44 khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Nguyên nhân cựu sinh viên này tự tử do gia đình quá nghèo, bố mẹ thất nghiệp phải đi mưu sinh bằng những nghề tạm bợ, em trai bị thần kinh và bản thân trầm cảm, tốt nghiệp bằng giỏi cách đây 2 năm nhưng khi ra trường không xin được việc. Cuộc sống quá khó khăn, cô gái 26 tuổi quá túng quẫn đến nỗi không làm chủ được bản thân. Theo lời kể của gia đình, trước khi tự tử, Hằng vái lạy bố mẹ một cách bất thường.

Sự việc xảy ra vào đêm 11.3 tại nhà riêng của gia đình Hằng nằm ở khu tập thể 4 tầng, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Sau khi gia đình phát hiện Hằng gồng người cắn chặt lưỡi và máu chảy nhiều, hàng xóm xung quanh đã cùng xúm lại để đưa cô đi viện. Thầy Đặng Hoài An - Trưởng bộ môn điền kinh cử tạ trường Đại học TDTT Bắc Ninh - là một trong những người đầu tiên có mặt và cùng gia đình đưa cô gái đáng thương vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, do bệnh tình trầm trọng, Hằng bất tỉnh, thường lên cơn co giật nên đã được chuyển sang Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh.

Thầy Đặng Hoài An cũng là người đã kêu gọi ủng hộ cho Phạm Thị Thu Hằng trên trang facebook cá nhân của mình. Từ đó, thông tin về cô gái đáng thương này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đã có nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Câu chuyện của Hằng cũng được các bạn sinh viên, VĐV, HLV thể thao lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua. Mới đây, HLV môn TDDC Trương Minh Sang đã chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ dành cho cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này.

Theo thầy Hoài An, hiện Hằng vẫn đang trong cơn nguy kịch, cô vẫn bất tỉnh và phải ăn qua truyền đường mũi, nói chung còn nan giải. Các bác sĩ tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh chẩn đoán, Hằng mắc chứng tâm thần phân liệt.

Từng tự tử nhưng được cứu

Việc tìm đến cái chết để giải thoát của Phạm Thị Thu Hằng bắt nguồn sâu xa từ câu chuyện buồn về số phận long đong, gia cảnh quá khó khăn và bất hạnh. Là người chứng kiến tuổi thơ cũng như thấy cả bức tranh gia cảnh của Hằng suốt 20 năm qua, thầy Đặng Hoài An đã có những tâm sự đầy xót xa về cô cử nhân Trường đại học TDTT Bắc Ninh.

Ông chia sẻ: “Hằng là người ngoan hiền. Bố mẹ cũng chậm chạp, không nhanh nhẹn do bệnh tật. Em trai bị thần kinh, Hằng cũng bị trầm cảm nên nhiều lúc cũng không bình thường. Ở Trường đại học TDTT Bắc Ninh, đây là trường hợp duy nhất. Tôi là hàng xóm ở gần em hơn 20 năm nay rồi nên tôi rất hiểu hoàn cảnh gia đình Hằng.

Hằng bị bệnh trầm cảm từ hồi sinh viên, ra trường Hằng đã đi dạy ở trường dân lập nhưng do không chịu được áp lực công việc nên bỏ. Hằng cũng đi làm ở khu công nghiệp Bắc Ninh nhưng do làm với thời gian 10 tiếng/ngày nên không chịu được đành bỏ về bán nước cùng mẹ”.

Thầy Hoài An cũng cho biết, Hằng đã từng tìm đến cái chết nhưng được ngăn lại. Ông nói: “Sức khỏe không tốt cộng áp lực từ nhiều phía đã dẫn Hằng đến tình cảnh hôm nay. Bản thân Hằng có lần đã đâm đầu vào nhà vệ sinh tự tử nhưng được mọi người cứu. Em là người kín đáo, ít giao lưu, hay tự ti về bản thân, sức khỏe không tốt, hay giấu mình”.

Bố Hằng là ông Phạm Văn Bằng (55 tuổi), mẹ là bà Hoàng Thị Mì (61 tuổi) gia đình sống ở khu tập thể cũ, trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ hàng xóm cho. Hình ảnh hai người thân sinh ra Hằng khắc khổ chăm người con trai tâm thần có thể lên cơn bất cứ lúc nào khiến cho gia cảnh họ càng thêm đau xót.

Theo thầy Đặng Hoài An, chiều 16.3, số tiền 31 triệu đồng quyên góp từ các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tay bà Nguyễn Thị Hồng - tổ trưởng khu phố - để lo thuốc thang và chi phí cần thiết cho Hằng. Do gia đình Hằng thuộc hộ nghèo nên viện phí được bảo hiểm chi trả. Những khoản tiền tiếp theo sẽ được thầy Hoài An tiếp tục quyên góp và trao cho gia đình.

Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ