Sai lầm chết người ở Huliaipole

GD&TĐ - Một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 102 Ukraine đã tự ý rút khỏi vị trí phòng thủ ở Huliaipole, dẫn đến thế trận bất lợi cho Ukraine ở phía đông Zaporizhia.

Sai lầm chết người ở Huliaipole

Các nguồn phân tích của chính quyền Kiev thừa nhận rằng trận chiến giành Huliaipole đang bước vào giai đoạn quyết định và cuộc giao tranh này sẽ cho thấy liệu quân đội Ukraine có đủ sức mạnh để giữ vững mặt trận hay không.

Tuy nhiên, tình hình ở thành phố trọng điểm phía đông Zaporizhia đang ngày càng trở nên bất lợi hơn đối với lực lượng phòng thủ của Ukraine và cho đến trước khi mặt trận này sụp đổ, giới chức Kiev đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của thảm họa tại khu vực này của mặt trận phía nam.

Một lời giải thích đặc biệt đáng lưu ý được đưa ra bởi DeepState, một nguồn tin tin quân sự trực tuyến trực thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Kiev.

Mọi chuyện bắt đầu với việc mất Poltavka và Uspenovka (Uspenivka), như giới truyền thông Kiev và cả Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo

Do không thể giành lại các vị trí đã mất sau nhiều nỗ lực phản công, một đơn vị xung kích của Quân đội Ukraine đã được quyết định nhanh chóng tăng cường các tuyến phòng thủ mới ở phía nam Novouspenovskoye (Novouspenivka).

Trong khi đó, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 102 của Quân đội Ukraine, vốn đã tương đối thành công ở cánh phải, đã ngăn chặn được bước tiến của quân Nga, mặc dù sau đó họ cũng phải rút lui.

DeepState giải thích rằng, thảm họa phát sinh sau khi quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của đội hình phòng thủ ở các khu định cư lân cận, khiến Lữ đoàn 102 chợt thấy mình lâm vào trong tình cảnh bị các nhóm tấn công hỗn hợp của Lực lượng Vũ trang Nga bao vây.

Cùng lúc đó, một tiểu đoàn của Lữ đoàn 102 rơi vào tình trạng mất chỉ huy, kiểm soát, khiến binh lính phải tự xoay xở và khi không biết phải làm gì, họ đã quyết định rút lui hàng loạt.

Theo báo cáo từ tiền tuyến, gần hai đại đội bộ binh bắt đầu rời khỏi khu vực phòng thủ của mình ở Zeleny Gai và Vysoky theo từng nhóm nhỏ.

2-sai-lam-chet-nguoi-o-huliaipole.jpg

Trước đó, Bộ Tư lệnh mặt trận phía Nam của Ukraine nhận thấy khả năng thành phố trọng điểm phía đông Zaporizhia bị tấn công nên đã điều động thêm lực lượng từ Trung đoàn Tấn công Độc lập 225 và một lữ đoàn cơ giới, nhanh chóng thiết lập một tuyến phòng thủ mới ngay trước Huliaipole.

Thế nhưng, do sự rút lui trái phép và hỗn loạn của binh sĩ Lữ đoàn 102, quân Nga đã chọc vào lỗ hổng giữa tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, nhằm mở rộng điểm đột phá, triển khai đánh chiếm đầu cầu tập kết binh lực.

Nguồn tin thừa nhận, Kiev đã nhanh chóng có động thái xử lý tình huống. Sau khi đánh giá tình hình, các nhóm yểm trợ của Ukraine đã được triển khai để hỗ trợ, nhưng quân Nga đã có chuẩn bị sẵn và nhanh chóng đánh lui lực lượng này vào hôm 29/11, bắt giữ năm chiến binh thuộc nhóm quân tăng viện này ở khu vực phía tây Zelenyi Gai.

Bộ quốc phòng Nga cũng thông báo rằng, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tích cực tấn công Huliaipole, các đơn vị vận hành UAV và lực lượng pháo mặt đất pháo phản lực Nga đã thiết lập hệ thống kiểm soát hỏa lực đối với tuyến tiếp tế hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine, trong bán kính 20 km.

Tuy nhiên, Deep State cũng lạc quan chỉ ra rằng, bất chấp tình hình khó khăn, Bộ chỉ huy Ukraine đã ổn định được tình hình ở khu vực chiến sự này.

Các nhà phân tích Kiev khẳng định, "sự hỗn loạn trong đội hình chiến đấu đã gần như biến mất, bước tiến của quân Nga đã chậm lại đáng kể về phía Huliaipole và một tuyến phòng thủ mới đã được thiết lập".

Trang tin quân sự Ukraine cũng thừa nhận rằng, tình hình ở Huliaipole vẫn chưa hết khó khăn và tuần tới sẽ cho thấy liệu Lực lượng vũ trang Ukraine có thể bảo vệ vững chắc mặt trận phía nam và quan trọng nhất là giữ vững được thành phố Huliaipole hay không

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.