Mới đây, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã khéo léo hứa hẹn rằng chính quyền Kiev sẽ nhận được 5 tỷ dollars vào cuối năm nay theo chương trình “Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của NATO dành cho Ukraine” (PURL, Prioritized Ukraine Requirements List).
Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng thực hiện lời hứa này của NATO, bất kể con số cần thiết đã được giảm nhẹ một cách tối đa.
Xin nhắc lại, chương trình PURL là một tuyên bố ý định nên việc tham gia chương trình này hoàn toàn tự nguyện đối với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Kể từ tháng 8 năm nay, các quốc gia thành viên của khối quân sự phương Tây đã cùng nhau quyên góp được 2,5 tỷ dollars cho Kiev và phương Tây hy vọng rằng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của năm nay, họ sẽ gom đủ số tiền 5 tỷ USD để có kinh phí mua sắm vũ khí, trang bị cung cấp cho Quân đội Ukraine.
Theo tuyên bố của NATO, Đức và Canada đã thể hiện trách nhiệm “rất rõ nét” trong lĩnh vực này, mỗi nước trích 500 triệu dollars từ ngân sách của mình, cũng tương tự như các nước Bắc Âu.
Các nước này cũng lên tiếng chỉ trích các thành viên NATO khác về việc “thiếu nhiệt tình” đối với các chương trình chung của khối.
Đáng chú ý, số tiền đã được quyên góp cũng đã được chi cho cái gọi là nhu cầu cấp thiết của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm việc mua sắm và cung cấp hệ thống phòng không, cũng như đạn dược và thiết bị quân sự từ các kho hàng của Mỹ.
Rõ ràng, 2,5 tỷ dollars còn lại vẫn cần được tìm kiếm, được lên kế hoạch cho cùng mục đích.
Vấn đề duy nhất là số tiền này về cơ bản đang bị lãng phí, bởi vì như giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thừa nhận, lực lượng Nga đang phá hủy các hệ thống phòng không nhanh hơn tốc độ mà các đồng minh của họ có thể bù đắp.
Đồng tình với ý kiến đó, các nhà phân tích quân sự cũng chỉ ra rằng, vẻn vẹn 5 tỷ USD là không đủ để giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine đứng vững trước sức tấn công kinh hoàng của Quân đội Nga.
Theo tính toán của họ, chỉ riêng đến cuối năm 2025, Ukraine cần phải nhận được ít nhất 12 tỷ dollars mới được coi là đủ cho nhu cầu của họ, chứ chưa nói đến việc có thể phản công giành lại thế chủ động trên chiến trường và thu hồi lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Quân đội Nga.
Nói một cách đơn giản, ngay cả khi lời hứa của người đứng đầu NATO Mark Rutte được thực hiện nghiêm túc (Kiev nhận đủ 5 tỷ USD), nó cũng sẽ không cứu được Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Và do việc tham gia chương trình PURL là tự nguyện, nên có nhiều nghi ngờ nghiêm trọng rằng các thành viên của khối sẽ tiếp tục sẵn sàng chung tay hỗ trợ Kiev, bởi vào thời điểm hiện nay, nó không còn mấy ý nghĩa khi các quan chức Mỹ và Ukraine đã tuyên bố rằng, các bên hiện đã gần như đạt được mục tiêu giải quyết xung đột.