Rằng vui thì thật là vui...

Rằng vui thì thật là vui...

Vậy mà, đây mới là “lần đầu tiên” chúng em được chứng kiến một chương trình gala nghệ thuật dành riêng cho những “cô đào, anh kép” của năm đấy nhé. Kỷ lục hơn nữa khi đây là lần đầu tiên họ được tham gia hoạt động thảm đỏ, cái hoạt động bác thấy quen lắm rồi ở mỗi kỳ liên hoan phim ấy.

Chỉ là đến để mà chia vui với các nghệ sĩ thôi mà cái “lần đầu tiên” này vẫn khiến em chộn rộn. Bên cạnh em toàn là anh kép, cô đào tài năng và lấp lánh huy chương, giải thưởng - tất cả phải là Vàng tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc trong 2 năm 2018 và 2019 do Bộ và Cục tổ chức. Thế nên, những cô đào, anh kép “lỡ” chỉ được Huy chương Bạc, Đồng hay giải B, C gì đó là không đủ tiêu chí xét duyệt đâu. Ừ thì có phần ngậm ngùi, tủi thân đấy nhưng cứ phải đúng... quy trình, bác nhỉ!

Như bác cũng thấy, dù đã siết chặt tiêu chí chỉ “chốt” Vàng mà dịp này cũng đã có đến 267 nghệ sĩ được xướng danh nhận cúp lưu niệm đấy. Lẽ ra, con số ấy phải lên đến 300 cơ, nhưng do quy định chỉ được cử đại diện nếu là nhóm nghệ sĩ cùng được giải Vàng. Nhưng, năm sau, như lãnh đạo Bộ nói sẽ tổ chức thường niên và mở rộng quy mô, đối tượng - em cứ vui vẻ hiểu sẽ có cả Bạc, Đồng rồi B, C... - thì lên đến con số nghìn ấy chứ?

Thế nhưng, cái sự mất ngủ của em với cái “lần đầu tiên” này còn vì ưu tư nữa cơ. Có thể, một đêm gala rồi thảm đỏ sẽ khiến những “con tằm” thêm hưng phấn “rút ruột nhả tơ” cho đời. Nhưng, ai cũng thấy đấy, “dâu” dành cho “tằm” mỗi ngày mỗi ít ỏi. Thậm chí theo như chủ trương, tới đây toàn bộ các nhà hát sẽ tự chủ 100% giữa lúc sân khấu (đặc biệt là kịch hát dân tộc) vẫn chìm sâu trong khủng hoảng. Em hỏi bác, lúc đó dù có muốn cống hiến nhưng không còn sức sống thì “tằm” lấy gì để mà “nhả tơ” đây?

Vậy nên, em cứ ước gì, sau những lần tưng bừng, các bác cố mà đi sâu, đi sát vào đời sống của nghệ sĩ để có được những chính sách chăm lo đời sống, chế độ đãi ngộ xứng đáng... cho “tằm” được yên lòng “nhả tơ vàng”. Nhất là với “lứa tằm” còn non trẻ, giữa thời kinh tế thị trường, họ vẫn yêu và dấn thân cho sân khấu – nhất là sân khấu truyền thống là quý lắm rồi. Vậy nên, họ cần sự vun xới bằng những giá trị thiết thực chứ không mong gì những chế độ chính sách trên trời, khiến họ cảm thấy bất an, bỏ nghề. Lúc đó, sân khấu nước nhà lấy ai mà kế tục, thắp lửa đây?...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.