Ông S. (SN 1961) trú tại một con ngõ sâu trên đường Xã Đàn (Đống Đa, HN), từ xưa đã nổi danh khắp Hà Nội về độ ăn chơi và đào hoa. Nói không ngoa nếu ví ông S. là "đệ nhất sát gái Hà Thành". Xho dù đã hơn 50, xấp xỉ 60 tuổi ông S. vẫn sở hữu một "hậu cung" vô cùng đồ sộ với bao chiến tích lẫy lừng trong quá khứ.
"Quá khứ hiển hách" của quý ông đào hoa
Ông S. sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình công nhân viên chức trung lưu. Tuy gia đình ông không quá dư giả về tiền bạc nhưng có nền tảng giáo dục tốt. Các anh chị ông và ngay cả bản thân ông đều được ăn học đàng hoàng.
Ông S. lập gia đình từ rất sớm. Vừa bước sang tuổi 18, ông đã mang trầu cau để hỏi cưới cô bạn gái cùng tuổi. Tính đến cuối năm đó, ông có đứa con trai đầu lòng. Chính vì vậy, thay vì ông tiếp tục con đường học tập giống anh chị mình, ông lại chấp nhận ra xã hôi bươn trải để kiếm sống nuôi vợ, nuôi con.
![]() |
Dù đã 60 tuổi nhưng ông vẫn sở hữu một "hậu cung" đồ sộ. Ảnh minh họa. |
Nhưng tiền chẳng thấy đâu, từ lúc ra xã hội, tệ nạn nào ông cũng "bập" vào. Từ rượu chè, gái gú, cờ bạc,... ông đều đã "nếm" hết. Ông tâm sự, "Năm 20 tuổi, tôi đã cặp với một bà chủ hơn bản thân 8 tuổi. Lúc đó, đời tôi sướng như tiên, muốn cái gì cũng có".
Sau đó, ông liệt kê hàng dài danh sách "người yêu" tưởng như không có điểm dừng, thi thoảng ông phải mất một thời gian suy nghĩ để nhớ lại những "bóng hồng" đã đi qua cuộc đời mình.
Có những cái tên đã quá cũ, ông không nhớ được hết. Cũng có những người đẹp đi theo diện "tình một đêm", hoặc cùng lắm là một vài đêm thì không được ông S. đả động tới. Nhưng tính nhẩm sơ sơ theo những gì ông kể thì "hậu cung" của ông ở trong những giai đoạn cao trao nhất của cuộc đời cũng chẳng dưới vài trăm cô người tình.
Trong đó, ông tâm sự, tất cả các "người đẹp" xung quanh ông từ xưa tới nay, ngoài vợ ra, ông S, rất nặng tình với một người phụ nữ kém ông 2 tuổi, tên là H. ở Phúc Tân.
Ông S. ngậm ngùi một hồi, rít một hơi thuốc rồi kể tiếp: "Bà ấy là chủ của một sạp hàng hoa quả trong chợ Long Biên. Tôi quen bà ấy từ lúc tôi mới lấy vợ không lâu, bà mê tôi như điếu đổ, chấp nhận không lấy chồng để ở bên tôi".
Ông S. kể tiếp: "Bà biết tôi có vợ, có con rồi, bà cũng không tranh chồng, giật chồng, cũng chẳng đòi danh, đòi phận gì cả. Và điều ước của bà ý là chỉ mong tôi cho bà ý 1 đứa con, thế là đủ".
![]() |
Để chinh phục được trái tim phụ nữ thì phải ga lăng. Tích cực tăng cương các cuộc đi chơi, đi du lịch cho các em được vui. Ảnh minh họa. |
Bà H. rất nặng tình với ông S., nặng tới mức si mê trong dại khờ. Đã không biết bao nhiêu lần, ông S. bòn rút tiền của bà H. để đi đánh bạc. Ông S. tính sơ sơ con số "phá hoại" của mình là không dưới 1 tỉ. Tiền bà H. cung phụng chỉ để ông đi đánh bạc. Có cả khoảng thời gian, bà H. phải khuynh gia bại sản vì độ "ăn chơi" của người tình hờ.
Kể cả đến bây giờ, bất kì lúc nào ông S. cần tiền, bà H. vẫn sẵn sàng rút két đưa cho người mình yêu tiêu hộ.
Về phía gia đình mình, ông S. cho rằng vợ ông biết quá rõ bản tính "lăng nhăng" của mình nên bây giờ kệ, việc ai người đó làm. "Ngày xưa, biết chuyện thì ghen. Ghen nhiều quá thì thôi, bây giờ vợ tôi thừa biết chuyện chồng đi bộ bịch nhưng vẫn cho đi thoải mái, chẳng ai cấm nổi".
Ông S. còn khẳng định chắc nịnh: "Li hôn thì vợ tôi không dám đâu, vì vợ tôi hiền lắm, quanh năm chỉ biết ở nhà bán hàng, trông cháu. Với lại, bà cũng muốn giữ thể diện, không muốn bẽ mặt với thiên hạ".
Trẻ thì chăn gái ngoan, già thì gái hư cũng ngon
Có lẽ, ông được trời phú cho cái vẻ ngoài đẹp mã. Ông lục lại đống ảnh được chụp thời trai trẻ, khuôn mặt ông chẳng khác gì "minh tinh điện ảnh" theo chuẩn mực thẩm mỹ thời hiện đại. Dù ở cái tuổi 60, ông S. vẫn rất phong độ, đẹp trai và đầy hào hoa.
Tuy nhiên, nhan sắc không phải là điểm mạnh của ông S. Mà ưu điểm lớn nhất của ông trong mọi cuộc chinh phục trái tim phụ nữ là cái tài "mồm mép".
Ông S. cho rằng: "Phụ nữ yêu bằng tai. Anh có tài, ăn nói có duyên thì đàn bà con gái theo anh, ngược lại không biết ăn nói thì có mà ế cả đời".
Nói chuyện với ông trong thời gian ngắn, đủ thấy những thứ mà ông chia sẻ không hề sai. Kể cả Phóng viên khi viết bài này là nam giới, khi trò chuyện với ông cũng cảm thấy bị thuyết phục cho dù 10 câu, thì đến 9 câu là ông "nhặt nhạnh" và chắp vá.
![]() |
Vợ ông đã quá chán để ghen. Nên giờ mặc ông muốn làm gì thì làm. Ảnh minh họa. |
Ông S. còn khoe, hiện tại ông có cô bồ thua ông 30 tuổi, gái miền tây làm mát-xa ở Hà Nội: "Tôi quen em nó trong một lần đi tẩm quất, xông hơi. Xin số điện thoại, tán vài ngày là đổ".
Để "cưa" đổ cô bồ trẻ, ông S. không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc để chinh phục. Ông S. bật mí bí quyết "tán gái" nhanh như chảo chớp của mình: "Thứ nhất là phải biết nắm bắt được tình hình, xem cô em có người yêu hay có chồng chưa? hạnh phúc hay không?,... Sau đó xin số điện thoại, rủ đi cà phê tâm sự.
Cái quan trọng của việc tán gái là phải ga lăng. Có tiền thì chi nhiều, không có tiền thì vay mượn mà chi để "chăn" các em. Giàu thì chơi sang, nghèo thì cà phê, cà pháo. Cái quan trọng là hành động và lời nói, để tạo lòng tin cho các em".
Ông vừa bật mí kinh nghiệm tình trường của mình, lại vừa cho PV xem những đoạn tin nhắn sặc mùi tình ái, trần trụi một cách lộ liễu mà ông "tâm sự" cùng cô bồ trẻ tuổi. Cách xưng hô "anh - em" ngọt như mía lùi, cho dù cô bồ trẻ của ông S. đáng lẽ phải gọi bằng Bác S. thay vì xưng làm "em".
Ông S. tiếp tục thao thao bất tuyệt khi truyền đạt kinh nghiệm "tán gái" cho bậc "hậu bối" đang chăm chú nghe ông truyền đạt: "Ngoài tất cả các việc đó ra, kinh nghiệm trên giường cũng rất quan trọng. Khi việc chinh phục trái tim phụ nữ thành công thì việc còn lại là nhờ kĩ năng. Anh có kĩ năng giỏi thì giữ chân được các em, không thì sớm "goodbye"".
Tiếp lời, ông S. nói: "Nếu chú nào còn yếu tay nghề, thì tốt nhất nên đến mấy chỗ như sauna, mat-xa trá hình hoặc tìm gái mại dâm để mấy cô dạy nghề cho. Mấy em đó thì kinh nghiệm đầy mình. Biết chỗ nào là điểm cực khoái của phụ nữ mà dạy các chú, các anh chỉ có việc vừa được học lý thuyết lại vừa được tận tay thực hành. Thích thì lấy kinh nghiệm đó đi chăn gái, không thì mai sau có vợ, thì vợ nó hưởng cái diễm phúc đó. Chẳng đi đâu mà thiệt".
Hiện tại, ông S. không chỉ có một em "chân dài" hầu hạ, mà ông có những 3 cô già trẻ có đủ, để phục vụ, cung phụng ông như một ông hoàng. Trước đó, cũng chẳng mấy ai dám tin một người đã có tuổi như ông S., lại không phải thuộc loại quá giầu có, lắm tiền nhiều của nhưng tài năng tán gái của ông thì ở mức quá thượng thừa, thay người yêu như thay áo. Không những vậy các cô bồ của ông đủ thể loại, già, trẻ, lớn, bé, xinh, xấu, trí thức hoặc gái bán dâm đều có đủ.
Cho dù ông luôn chìm đắm trong dục vọng, gia đình ông vẫn khá “hạnh phúc”. Hạnh phúc bởi vì, vợ và các con ông chẳng còn để ý, hay bận tâm những lần ông cặp bồ, cặp bịch.
Vợ và 2 đứa con trai ông chỉ thầm ước: "Ông không mang tiền của nhà ra đi đãi gái là tốt rồi. Còn ông muốn làm gì thì làm".
Ngay cả trong thời điểm hiện tại, khoảng thời gian ông trở về với gia đình cũng rất ít, còn tất cả thời gian ông dành để chạy theo những mối tình không có điểm dừng của mình.
Tuy nhiên, ông lại tâm sự: “Thôi thì giờ còn sức thì chơi. Mấy năm nữa yếu thì về với vợ”. Nhưng liệu ông còn có cơ hội về với gia đình hay không khi những vết thương ông cứa vào người thân lâu nay vẫn còn "rỉ máu"?