Quên mình cứu sống 20 người

Quên mình cứu sống 20 người

Mờ sáng ngày 3-11-2009, thời điểm nước lũ vừa qua đỉnh điểm, thức suốt đêm kê dọn đồ đạc chưa kịp nghỉ ngơi thì ông Hùng nghe tiếng kêu cứu từ bên xóm Trường vọng lại. Chỉ kịp dặn lại  vợ là Hồ Thị Sáu mấy lời, ông khoác vội áo mưa, đẩy chiếc xỗng (một loại thuyền câu nhỏ) lao vào dòng nước lũ cuồn cuộn chèo thẳng hướng xòm Trường.

Trời mưa lạnh, đêm tối, nước chảy xiết quá nên chiếc xỗng mấy lần bị trôi dạt, ông cố chèo ngược lên hướng thượng nguồn rồi lựa chiều nước băng chéo sang bên kia, luồn lách vượt qua cây cối ngã đổ, dây điện chằng chịt và những ngôi nhà lút mái để tiến vào sâu trong xóm. Lần theo tiếng kêu cứu, ông tìm cách tiếp cận những khóm tre, bụi rậm, cây xoài, mít… nơi có những người bị nước cuốn trôi đang đu bám, mắc kẹt trên đó; nhiều chỗ phải dùng rựa phát chặt cành cây, gai tre mới đưa được người xuống.

Chiếc xỗng chỉ chở được một người nên ông vớt từng người một đưa lên chỗ cao hơn rồi nhanh chóng tìm vớt người khác. Cứ như thế, một mình một xỗng đánh vật với mưa, lũ dữ dằn, ông cứu được cả thảy 20 người, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và đưa họ tập trung tại 5 điểm là những cây cao, lùm bụi nổi trên mặt nước hoặc những mái nhà ngập xăm xắp nước. Đến 14 giờ chiều, sau khi chuyển hết người đến chỗ cao, ông Hùng chèo xỗng về nhà lấy mì tôm, nước uống, áo quần; bảo vợ  nấu cơm nắm gói vào túi nilon để anh đưa sang cho bà con. Nhờ được cho ăn uống, mặc ấm kịp thời nên 2 phụ nữ ngất xỉu vì đói, lạnh đã được hồi tỉnh...

Ông Nguyễn Văn Hùng bên chiếc xỗng mà ông đã dùng để cứu 20 người thoát hiểm trong lũ.
      Ông Nguyễn Văn Hùng bên chiếc xỗng mà ông đã dùng để cứu 20 người thoát hiểm trong lũ.

Chiều hôm đó, ông Hùng đã tìm cách liên lạc để chính quyền xã Xuân Quang 2 đưa thuyền lên và ông lại tiếp tục cùng dân quân chuyển toàn bộ 20 người bị nạn về nơi an toàn,lúc đó đã 21 giờ đêm.

Ông Nguyễn Văn Hùng đã bằng mọi giá để giữ lại mạng sống cho 20 người đang cận kề lưỡi hái của thủy thần. Ông là một trong số những người đã quên mình để cứu đồng bào mình gặp hoạn nạn trong bão lũ vừa qua ở Phú Yên.

Bài và ảnh: NGUYỄN VIẾT PHÚC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ