Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng kịp thời ứng cứu một ngư dân gặp nạn trên biển

GD&TĐ - Trong lúc kéo lưới, một ngư dân tại Quảng Trị không may bị thương, chảy nhiều máu, nhưng đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt hỗ trợ đưa vào bờ và sơ cứu.

Bộ đội biên phòng kịp thời ứng cứu cho ngư dân bị thương nặng.
Bộ đội biên phòng kịp thời ứng cứu cho ngư dân bị thương nặng.

Sáng 16/5, Thiếu tá Trần Minh Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng của Đồn Biên phòng vừa hỗ trợ ứng cứu một ngư dân gặp nạn khi đang khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, vào chiều ngày 15/5, đơn vị nhận được tin báo về tàu cá QT 91509 TS do ông Bùi Đình Khảm (trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) làm chủ tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin về ngư dân gặp nạn, Bộ đội biên phòng đã hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu trước khi chuyển đến bệnh viện.
Sau khi tiếp nhận thông tin về ngư dân gặp nạn, Bộ đội biên phòng đã hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu trước khi chuyển đến bệnh viện.

Trong lúc kéo lưới thì gặp sự cố, khiến thuyền viên Hồ Văn Nguyên (SN 1974, trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị thương vùng bụng, chảy rất nhiều máu.

Ngay sau đó, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (đóng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu người gặp nạn.

Sau khi được đưa vào bờ, lực lượng biên phòng đã hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân; đồng thời nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục được cấp cứu, điều trị.

Hiện sức khỏe của anh Nguyên đã tạm ổn định, dự kiến vài ngày tới sẽ được xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.