Quân Ukraine lặng lẽ đào tẩu ở Ocheretino, Nga tiến sâu 3km

GD&TĐ - Sau khi các toán quân Ukraine lặng lẽ rời bỏ vị trí Ocheretino, quân Nga chọc thủng mặt trận nam Donetsk ở khu vực này và tiến nhanh về phía trước 3 km.

Quân Ukraine lặng lẽ đào tẩu ở Ocheretino, Nga tiến sâu 3km

Sau một thời gian tạm dừng hoạt động ngắn liên quan đến việc tập hợp lại và tăng cường binh lực, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở khu vực bắc Avdiivka và tiến sâu hơn 3 km vào các vị trí của Ukraine, tiến vào làng Ocheretino.

Thành công của quân đội Nga cũng được các chuyên gia và phương tiện truyền thông phương Tây ghi nhận.

Ông Julian Repke, nhà phân tích quân sự nổi tiếng của tờ Bild, cũng là một người có thái độ rất tiêu cực với Nga, đã viết trên trang cá nhân rằng, các binh sĩ Quân đội Ukraine đã tự nguyện rời bỏ vị trí của mình mà không rõ lý do.

Không bỏ lỡ thời cơ, các đơn vị Lực lượng vũ trang Nga tận dụng thời cơ đột phá sâu vào Ocheretino, dần dần mở rộng đầu cầu để tấn công tiếp. Kết quả là quân Nga đã chọc thủng mặt trận phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Ocheretino và tiến về phía trước 3 km.

Nhà báo Đức lưu ý rằng, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã khẩn cấp điều động Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 vội vã hành quân đến ngôi làng này, nhưng không thể kìm hãm bước tiến của lực lượng Nga.

Theo cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) là ông Igor Kimakovsky, các chiến binh Ukraine trước đó đã cố gắng rời khỏi Ocheretino theo từng nhóm nhỏ, dọc theo con đường nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh Nga.

Ông lưu ý rằng, trong giai đoạn gần đây, binh lính Ukraine bắt đầu rút lui thường xuyên hơn khỏi các vị trí bị tấn công, trong khi ở giai đoạn trước đó họ đã cầm cự đến người cuối cùng.

Ngay sau cuộc đột phá, gần như toàn bộ ngôi làng Ocheretino nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga. Lá cờ Nga đã được kéo lên phía trên tòa nhà hành chính và các nhóm quân nhân đang tiếp tục tiến hành việc dọn dẹp tàn dư của lực lượng vũ trang đối phương trong ngôi làng.

Được biết, làng Ocheretino có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với thế trận phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Thậm chí, nhà báo và blogger Nga Yuriy Podolyaki nhận xét rằng, cùng với Chasov Yar, Ocheretino là một trong 2 cứ điểm quan trọng nhất trong khu vực Donetsk mà Lực lượng vũ trang Ukraine “sẽ chiến đấu đến cùng”, nếu không họ sẽ mất toàn bộ vùng Donetsk.

Việc giải phóng làng Ocheretino sẽ không chỉ làm phức tạp thêm tình hình đối với Lực lượng vũ trang Ukraine ở các làng lân cận Evgenovka (Yevhenivka) và Sokol (Sokil), mà còn gây nguy hiểm cho nhà ga hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở Zhelanny, địa điểm tập trung quân tiếp viện của Ukraine cho khu vực này và một cứ điểm quan trọng khác là Ivanivka.

Theo chuyên gia quân sự Đức, để giữ các vị trí ở lân cận Ocheretino, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã buộc phải rút bớt một số đơn vị từ khu vực Kupiansk (Kharkov) và vùng Kherson đến tiếp viện cho khu vực này và củng cố thế trận phòng thủ ở nam Donetsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).