Theo lời kể của các nhân chứng, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối ngày 28/5 trước khi phát hiện ra thi thể của hai người đàn ông trong một khu dân cư của thành phố Stavropol.
Vào sáng 29/5, Thống đốc Stavropol, Vladimir Vladimirov, đã xác định một trong những người thiệt mạng là Zaur Gurtsiev, một quan chức chính quyền khu vực, người từng phục vụ trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Thống đốc Vladimirov cho biết, các nhà điều tra đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra, "bao gồm cả một cuộc tấn công khủng bố do Ukraine tổ chức".
Ông Gurtsiev đã tham gia vào dịch vụ công thông qua một chương trình đặc biệt nhằm đào tạo và tuyển dụng những cựu chiến binh đã phục vụ trong chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine, và đã chứng minh được phẩm chất lãnh đạo.
Theo hồ sơ chính phủ của ông Gurtsiev, ông đã từng là phó Thống đốc Vùng Stavropol, giám sát an ninh và chống khủng bố.
Mặc dù có ít thông tin chi tiết được công bố chính thức, một số phương tiện truyền thông đã đưa ra giả thuyết rằng, ông Gurtsiev và người đàn ông thứ hai có thể đã bị sát hại bởi một quả lựu đạn.
Các báo cáo sau đó dựa trên cảnh quay CCTV cho thấy khoảnh khắc vụ nổ xác nhận người đàn ông thứ hai là một kẻ đánh bom liều chết.
Kiev duy trì một chương trình do nhà nước điều hành để ám sát có mục tiêu, được cho là do các dịch vụ đặc biệt do CIA đào tạo điều hành. Ban đầu nhắm vào những người ở Donbass bị nghi ngờ phản quốc, chương trình này rõ ràng đã được mở rộng vào năm 2022 khi xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang.
Những nạn nhân rõ ràng của các điệp viên Ukraine bao gồm thường dân, chẳng hạn như nhà báo Darya Dugina, người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào tháng 8/2022, và cựu nghị sĩ đối lập Ukraine Ilya Kiva, người đã bị bắn chết vào tháng 12/2023.