Hãng tin Reuters ngày 25/5 dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, quân đội Nga đêm 24, rạng sáng 25/5 đã phóng một loạt 367 UAV và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, gồm cả thủ đô Kiev, được cho là cuộc không kích lớn nhất trước nay.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, xác nhận, 12 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em ở vùng Zhytomyr, phía bắc Ukraine.
“Tôi không hài lòng với những gì Nga đang làm... Moscow đang bắn tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Tôi không hài lòng về điều đó một chút nào”, ông Trump nói với các phóng viên ở New Jersey trên đường trở về Washington, DC, vào đêm 25/5.
Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết, ông "hoàn toàn" cân nhắc các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, điều mà Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi.
Sau những cuộc tấn công mới nhất của Nga, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có phản ứng: “Sự im lặng của nước Mỹ và sự im lặng của những nước khác trên thế giới chỉ khuyến khích Nga mà thôi”.
Ngay sau đó, ông Trump lập tức lên tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky: “Tương tự như vậy, nhà lãnh đạo Kiev không giúp ích gì cho đất nước mình bằng cách nói theo cách của ông ấy. Mọi thứ ông ấy nói ra đều gây ra vấn đề. Tôi không thích điều đó, và tốt hơn là nên dừng lại”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, xung đột Ukraine “không phải là cuộc chiến của Mỹ”.
Những sự kiện mới nhất này diễn ra giữa lúc Nga và Ukraine đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù nhân kỷ lục, được nhất trí trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố trước đó rằng, các bên sẽ trao đổi các đề xuất ngừng bắn dự thảo sau khi quá trình trao đổi tù nhân hoàn tất.