Đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan toàn diện đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, với lý do mà ông cho là mất cân bằng thương mại.
Sau phản ứng dữ dội ở nước ngoài và phản ứng tiêu cực từ thị trường chứng khoán, ông đình chỉ hầu hết các mức thuế mới đối với hàng chục quốc gia – ngoại trừ Trung Quốc – trong 90 ngày cho đến khi đàm phán.
Trong một bài đăng dí dỏm trên Telegram vào Ngày Lao động 1/5, phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev lập luận ông Trump xứng đáng được trao giải thưởng "lao động mẫu mực" vì "bắt đầu cuộc chiến thuế quan".
Ông viết rằng các nước láng giềng cũng như các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, đang "đau khổ" và "khóc lóc" vì các mức thuế mà Washington áp đặt.
“Mặt khác, Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ và thị trường nội địa rộng lớn – những yếu tố giúp nền kinh tế của nước này chịu được mọi áp lực. Đây chính là nơi ông Trump mắc sai lầm”, ông nói thêm.
Theo quan chức Nga, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm, trong khi “nhà nước ngầm” đang phản đối ông ấy quyết liệt, ông Medvedev viết.
Bắc Kinh đã đáp trả mức thuế lên tới 245% đối với hàng hóa của mình bằng cách áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.
“Cúi đầu trước kẻ bắt nạt cũng giống như uống thuốc độc để giải cơn khát – điều này chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuần này, đồng thời cảnh báo Trung Quốc “sẽ không quỳ gối”.
Ông Trump bảo vệ các chính sách của mình, nhấn mạnh thêm những tuyên bố rằng Bắc Kinh đã tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng.
“Họ đáng bị như vậy”, ông nói khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu mức thuế của ông có tương đương với lệnh cấm vận hay không.