Ông Medvedev cứng rắn cảnh báo khả năng Pháp điều quân tới chiến sự

GD&TĐ - Ngày 20/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo lực lượng Nga có thể dễ dàng loại bỏ quân Pháp được điều tới Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ông Medvedev cho rằng sẽ là ý tưởng hay nếu Pháp điều động một vài trung đoàn tới Ukraine vì việc che giấu họ là một vấn đề. Như vậy, việc loại bỏ họ một cách có hệ thống không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất – theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Ông chỉ ra rằng những quân nhân như vậy sẽ trở thành những chiến binh chính thức của đội quân can thiệp, và do đó việc tiêu diệt họ sẽ là "ưu tiên và vấn đề danh dự" đối với Lực lượng Vũ trang Nga.

Khi họ bị tiêu diệt với số lượng lớn thì việc che giấu điều này cũng không dễ dàng, theo nhận định của ông Medvedev.

Ông cũng cảnh báo sẽ không thể bào chữa hay suy đoán rằng những lính đánh thuê “tự chọn số phận của mình và họ đang liều mạng theo ý mình”.

Bên cạnh đó, quan chức Nga dự đoán giới lãnh đạo Pháp sẽ vấp phải sự phản đối từ phe đối lập trong nước vì từ lâu họ tuyên bố Pháp không có chiến tranh với Nga. Đây cũng là bài học cho một số người phương Tây khác.

Ngày 19/3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết Pháp đã chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, ban đầu có khoảng 2.000 binh sĩ.

Ông lưu ý rằng quân nhân Pháp đã có mặt không chính thức ở Ukraine từ khá lâu rồi. Một số đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Ông Naryshkin chỉ ra Pháp đã công nhận một cách không chính thức cái chết của các quân nhân đó. Quân đội Pháp chưa từng trải qua tổn thất ở mức độ như vậy kể từ Chiến tranh Algeria 1954-1962.

Theo ông Naryshkin, Cung điện Elysee cũng tin rằng số người Pháp chết đã vượt quá đáng kể ngưỡng về tâm lý. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chôn cất người chết và chữa trị người bị thương một cách kín đáo để không gây ra các cuộc biểu tình của dân chúng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.