GD&TĐ - Hôm nay (10/6), Lãnh đạo Triều Tiên đã tới Singapore trước thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Donald Trump. Khi ông Trump và ông Kim có cuộc họp tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa vào thứ 3 tới, họ sẽ làm nên lịch sử thậm chí cuộc họp chưa bắt đầu.
Là kẻ thù của nhau kể từ Chiến tranh Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ chưa bao giờ gặp nhau trước đó hoặc thậm chí nói chuyện qua điện thoại.
Ông Kim đã tới sân bay Changi của Singapore trên chiếc máy bay của hãng hàng không Air China vào chiều nay trong chuyến công du nước ngoài được xem là xa nhất của ông kể từ khi lên lãnh đạo đất nước.
Tổng số có 3 máy bay, trong đó có máy bay riêng của lãnh đạo Triều Tiên, đã tới Singapore từ sân bay Bình Nhưỡng. Trong số đó, máy bay cá nhân của ông Kim là máy bay Ilyushin-62 do Liên xô sản xuất và có cái tên chính thức là “Chammae1” hay Goshawk-1.
Ông Kim đã không ngồi trong chuyên cơ của mình mà đi bằng máy bay Boeing 747 của Trung Quốc – trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết. Chiếc máy bay đã cất cánh với số hiệu CA112, thể hiện tuyến bay từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh.
Giữa chuyến bay, số hiệu này đã đổi thành CA061 và hướng về phía nam, hạ cánh xuống Singapore vào lúc 2.36 phút – giờ địa phương.
Tại sân bay, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã đón lãnh đạo Kim Jong-un. Sau đó, ông Kim được đưa vào thành phố với một đoàn gồm 20 xe, trong đó có một xe cứu thương.
Một chiếc limousin lớn mang cờ Triều Tiên đã có mặt, xung quanh nó là nhiều xe hơi màu đen, tất cả đi tới khách sạn St.Regis – nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng ở lại.
Hàng trăm người Singapore đã xếp hàng trên đường phố chụp ảnh chiếc limousine hiệu Mercedes Benz với cửa sổ màu – điều vốn không được phép ở Singapore, thậm chí đối với cả thủ tướng.
Từ Canada, Tổng thống Mỹ đã rời cuộc họp G7 để tới Singapore trong một sự kiện mà ông nói với các phóng viên là một “nhiệm vụ của hòa bình”. “Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ hòa bình và sẽ mang theo trong tim tôi trái tim của hàng triệu người khác trên khắp thế giới”.
Dưới đây là những hình ảnh về Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông tới Singapore vào chiều nay:
Máy bay của hãng hàng không Air China chở ông Kim tới Singapore
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã đón Lãnh đạo Kim Jong-un
Ông Kim rời sân bay
An ninh được thắt chặt tại Singapore
Đội quân an ninh của Triều Tiên
Đoàn xe tháp tùng ông Kim tại Singapore
Chiếc xe mang cờ Triều Tiên được cho là chở ông Kim
Hàng trăm người Singapore đứng chụp ảnh trên đường phố
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sức hút mạnh mẽ của các ngành thể dục - thể thao, với lượng thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu tăng cao, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.
GD&TĐ - Du học sinh Việt Nam Phạm Hồng Phong giành giải Nhì cá nhân tại GxP-Fest 2026 - cuộc thi học thuật quốc tế ngành dược với yêu cầu cao về chuẩn nghề nghiệp.
GD&TĐ - 'Cuốn sách hoang dã' là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu về sách, thư viện và sức mạnh của việc đọc; một tác phẩm đẹp tôn vinh sức mạnh của ngôn từ, khơi gợi tình yêu đọc sách mà mọi độc giả đều có thể tận hưởng”.
GD&TĐ - 3h sáng, chợ cá Thạch Kim (Hà Tĩnh) tấp nập tàu thuyền, ánh đèn pin loang loáng soi từng mẻ cá, tạo nên nhịp sống hối hả ở biển trước bình minh.
GD&TĐ - ChatGPT vượt điểm thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học ở Nhật Bản, mở ra tranh luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục hiện đại.