Nguyễn Trà My là người dân tộc Tày, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trong kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2024 – 2025, em đạt giải Nhất môn Hóa học với số điểm 18,2.
4 giải Nhì đổi 1 giải Nhất
Đó là những gì Trà My tổng kết lại về nỗ lực học tập của bản thân em trên hành trình chinh phục giải thưởng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi. Kể từ lần đầu ẵm giải Nhì tỉnh năm học lớp 9, năm nào My cũng say sưa tham gia ôn luyện và đạt giải cao, là niềm tự hào lớn của người thân và thầy trò Trường THPT Hữu Lũng. Chỉ tính riêng cấp tỉnh, trong 3 năm học lớp 9, 10, 11, Trà My đã có 4 giải Nhì ở môn Hóa học.
Thế nhưng, với cô học trò nhỏ, đằng sau những thành tích đó là sự áp lực không hề nhỏ đến từ mục tiêu phải vượt qua kết quả của bản thân ở các năm trước và giành giải Nhất trong năm học cuối cấp.
“Trước kỳ thi, em đã từng có giai đoạn tâm lí không vững vàng vì trong kì thi HSG cấp trường, điểm của em không quá nổi trội so với các bạn trong đội tuyển nên sinh ra tâm thế khá lo lắng. Nhưng để vượt qua nó em vẫn cố gắng từng ngày để đạt mục tiêu”, Trà My chia sẻ.
Bước vào kỳ thi hồi cuối năm 2024, Trà My cho biết thời điểm này, em vẫn mang nhiều lo sợ và bỡ ngỡ với cách thức thi mới, tuy nhiên, My cũng nhẹ nhõm phần nào vì kiến thức căn bản không thay đổi mà vẫn bám sát những gì được thầy cô ôn luyện.
Trước đó, nữ sinh đã có cho mình quá trình tích luỹ thường xuyên thông qua vận dụng các kiến thức đã được học trên lớp, đồng thời ngoài thời gian chính khóa, em cũng tự đào sâu tham khảo thêm các tri thức mới.
“Em có niềm yêu thích đặc biệt với các môn tự nhiên nặng về tính toán nên cảm thấy môn Hoá rất thú vị. Khi học hoá, nhờ sự chỉ dẫn tận tình cùng luồng kiến thức dày dặn từ các thầy cô giáo trong đội tuyển mà em được biết thêm các kiến thức về đời sống khoa học. Trên cơ sở đó, em có cơ hội phát triển thêm bằng cách tham khảo các kiến thức trên mạng, sách báo”, Trà My tâm sự.
Nói về thành tích của học trò mình, cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Tuyên, giáo viên tổ Hóa Trường THPT Hữu Lũng chia sẻ: “My là một học sinh xuất sắc. Với tinh thần chăm chỉ và sự bền bỉ đáng ngưỡng mộ, em luôn cố gắng hết mình trong học tập và rèn luyện, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập mà còn rất trách nhiệm trong vai trò lớp trưởng, luôn quan tâm và giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ".
Cô Tuyên cho rằng, sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi của Trà My là nguồn cảm hứng lớn cho các bạn noi theo. Đặc biệt, giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 12 là minh chứng cho năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em.
Đi đầu trong hoạt động tập thể
Bên cạnh những thành tích học tập đáng nể, luôn đạt kết quả cao trong các kỳ kiểm tra, ở lớp, Trà My còn là một lớp trưởng tận tụy và trách nhiệm. Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Ngô Thị Tuyên cho hay, khả năng giao tiếp tốt và nhiệt tình hỗ trợ bạn bè là những phẩm chất mà cô luôn tự hào ở cô học trò nhỏ.
“Qua gần 3 năm học, My đã thể hiện được khả năng lãnh đạo qua việc tổ chức các hoạt động lớp, giải quyết các tình huống phát sinh một cách hiệu quả và công bằng. Chính những đặc điểm này đã khiến tôi tin tưởng rằng em sẽ là người lớp trưởng tốt, gương mẫu và làm gương cho các bạn khác trong lớp”, cô Tuyên tâm sự.
Không dừng lại ở học tập, Trà My còn từng đạt giải Nhất tỉnh cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp. Trên cương vị đội trưởng, My luôn là người khơi nguồn cảm hứng cho các thành viên còn lại trong nhóm, đồng thời cũng là người đầu tiên đối mặt với những thử thách trong suốt quá trình xây dựng dự án.
Là người đồng hành cùng Trà My, cô Tuyên cho biết với vai trò dẫn dắt cả đội, Trà My không chỉ phải chịu trách nhiệm về phần công việc của mình mà còn phải gắn kết các thành viên trong nhóm, giúp mỗi người phát huy thế mạnh của mình. Dù trong quá trình thực hiện, nhóm có lúc gặp khó khăn trong phân công công việc hay khi những ý tưởng chưa thực sự hoàn thiện, nữ sinh luôn là người kiên trì đưa các bạn vượt qua mọi trở ngại.
Ngày cuộc thi diễn ra, màn thể hiện của Trà My đã khiến cô chủ nhiệm phải bất ngờ. Bằng sự tự tin, em trình bày dự án một cách mạch lạc và đầy thuyết phục. Không hề lo sợ trước những câu hỏi hóc búa từ ban giám khảo.
“Qua cuộc thi lần ấy, cô bé đã cho chúng tôi thấy rằng ở em, điều quan trọng nhất là không bao giờ để ai cảm thấy bị bỏ rơi. Chứng kiến cô học trò của mình nhận giải, thầy trò chúng tôi cảm thấy vui sướng và tự hào vô cùng. Thành công này tuy không chỉ đến từ sự nỗ lực của Trà My, nhưng vai trò của em trong suốt quá trình điều phối các hoạt động đã chứng minh được năng lực cá nhân em”, cô Ngô Thị Tuyên chia sẻ.