Những cung bậc cảm xúc trong ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

GD&TĐ - Nhiều người thân trong gia đình không giấu được cảm xúc khi tiễn con lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 9.2, 1.858 thanh niên của TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.353 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 505 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Sáng 9.2, 1.858 thanh niên của TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.353 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 505 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Từ sáng sớm, các gia đình và những người thân đã đến để tiễn đưa những tân binh lên đường nhập ngũ.
Từ sáng sớm, các gia đình và những người thân đã đến để tiễn đưa những tân binh lên đường nhập ngũ.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi lễ: "Là những người con ưu tú của thành phố Cần Thơ, các em phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là thế hệ kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi lễ: "Là những người con ưu tú của thành phố Cần Thơ, các em phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là thế hệ kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng thắp sáng ngọn lửa thiêng liêng của dân tộc.
Cùng thắp sáng ngọn lửa thiêng liêng của dân tộc.
Gần 2000 thanh niên ở TP Cần Thơ hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân.

Gần 2000 thanh niên ở TP Cần Thơ hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân.

Trong ngày giao nhận quân, nhiều gia đình không kìm được cảm xúc.

Trong ngày giao nhận quân, nhiều gia đình không kìm được cảm xúc.

Khoảnh khắc tay chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.Khoảnh khắc tay chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.Khoảnh khắc tay chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.Khoảnh khắc tay chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.

Khoảnh khắc tay chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Phước Tính (24 tuổi, phường Ba Láng, quận Cái Răng) cho biết, em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng và đã có việc làm. Thế nhưng, với lòng yêu thích màu áo lính, Tính đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nguyễn Phước Tính (24 tuổi, phường Ba Láng, quận Cái Răng) cho biết, em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng và đã có việc làm. Thế nhưng, với lòng yêu thích màu áo lính, Tính đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ