Lập bàn thờ vọng cho SV Lào chịu tang cha

GD&TĐ - Do dịch bệnh, một sinh viên Lào không thể về chịu tang cha, Trường ĐH Kiên Giang đã đồng ý cho em Phouttavanh lập bàn thờ vọng ngay tại phòng ở ký túc xá.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang thắp hương, chia buồn, động viên SV Lattanasouk Phouttavanh.
TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang thắp hương, chia buồn, động viên SV Lattanasouk Phouttavanh.

Em Lattanasouk Phouttavanh, sinh viên Lào đang học tập tại Trường ĐH Kiên Giang nhận được tin cha ruột đột ngột qua đời ở quê nhà. Nhưng do tình hình dịch bệnh và đang thực hiện giãn cách xã hội, em không thể trở về Lào nhìn mặt cha lần cuối.

Trước sự việc trên, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kiên Giang đã đồng ý cho em Phouttavanh lập bàn thờ vọng ngay tại phòng ở ký túc xá để em được chịu tang cha.

Em Lattanasouk Phouttavanh đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Kiên Giang, quê ở Thủ đô Viên Chăn, Lào. Cha của Phouttavanh mắc bệnh tim đã nhiều năm, ông sống tại quê nhà cùng vợ và chỉ có mình Phouttavanh là con. Bệnh tim đột ngột tái phát không kịp cứu chữa, ông đã mất ở tuổi 60 khi đang trên đường vào bệnh viện.

Sau khi đồng ý lập bàn thờ vọng, gửi hoa viếng, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến thắp hương, động viên, chia buồn cùng em Phouttavanh. Bố trí thời gian để các bạn đồng hương Lào đang sống tại ký túc xá trường mỗi người đến thắp 1 nén hương chia buồn, động viên chia sẻ sự mất mát này cùng Phouttavanh trên tinh thần tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang đã chia sẻ, động viên tinh thần để Lattanasouk Phouttavanh vượt qua nỗi đau mất cha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ