Kết nối ước mơ gặp thần tượng cho cậu học trò nghèo ở phố núi

GD&TĐ - Thông qua Báo GD&TĐ, ước mơ của chàng trai nghèo phố núi khát khao được gặp thần tượng của mình là cầu thủ Lê Công Vinh đã trở thành hiện thực.

Lê Công Vinh tặng quả bóng có chữ ký cho em Trường Thịnh.
Lê Công Vinh tặng quả bóng có chữ ký cho em Trường Thịnh.

Như GD&TĐ đã đưa tin, vào 28-3 vừa qua, nhân chuyến công tác, Văn phòng Báo GD&TĐ (Miền Trung - Tây Nguyên) đã cùng đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Ban Giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn đến thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ em Cao Xuân Trường Thịnh, học sinh lớp 12A10 trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tại đây, chúng tôi đã nắm bắt rõ hơn hoàn cảnh éo le của gia đình và chính bản thân em cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng mong muốn gặp thần tượng của Thịnh là cầu thủ Lê Công Vinh.

Để động viên bản thân vượt qua khó khăn, bệnh tật, Trường Thịnh thường xuyên mặc chiếc áo có in số và tên của thần tượng CV9
Để động viên bản thân vượt qua khó khăn, bệnh tật, Trường Thịnh thường xuyên mặc chiếc áo có in số và tên của thần tượng CV9

“Em rất thích thể thao, nhất là đá bóng. Em tham gia nhiều đội bóng trẻ của các nhà trường và địa phương, cũng đã đạt được một số thành tích nổi bật, gần đây nhất là cùng đội tuyển trường THPT Lê Quý Đôn giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Nhờ đam mê bóng đá giúp em có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn cũng như phấn đấu nhiều hơn trong học tập và giúp bà chăm lo cho gia đình. Ước mơ của em là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như chú Công Vinh (CV9-PV) để có thể thỏa niềm đam mê và kiếm tiền giúp bà nội lo thuốc thang cho ông nội, cho bố và lo cho em gái ăn học. Các cô chú có thể giúp cháu 1 lần được gặp anh Lê Công Vinh không ạ?”- Thịnh xúc động tâm sự lúc gặp chúng tôi lần đầu.

Chính những câu hỏi trong trẻo, những khát vọng cao đẹp của chàng trai Trường Thịnh đầy nghị lực ấy, đã thôi thúc chúng tôi liên lạc với Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh để chuyển toàn bộ thông điệp của em đến với CV9.

Mặc dù rất bận với công việc cũng như các hoạt động thiện nguyện khác, thế nhưng sau khi nghe đại diện của Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi, tâm sự về hoàn cảnh và ước mơ của Trường Thịnh, ngày 03/4, Lê Công Vinh đã trực tiếp đến phòng điều trị của em tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM để gặp, trao đổi và tặng quà.

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh đến thăm, tặng quà cho Trường Thịnh
Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh đến thăm, tặng quà cho Trường Thịnh

Có lẽ lúc này với Thịnh, việc được nhận một quả bóng có chữ ký của thần tượng CV9 giống như “phép màu” trong những câu chuyện cổ tích bà thường hay kể. Là liều thuốc tinh thần quý giá tiếp thêm cho Thịnh, cho người bà tảo tần và cho chính cả gia đình không may mắn của Thịnh có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, chông gai phía trước.

“Cảm giác thật vui và hạnh phúc khi em vừa mổ để nối gân và chỉnh hình xong thì chú Vinh đánh xe tới thăm và tặng quà. Nếu không may mắn được các cô chú ở Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh, lãnh đạo nhà trường giúp đỡ, kết nối thì giấc mơ được gặp thần tượng CV9 của em không biết đến khi nào mới thành hiện thực”- Thịnh xúc động tậm sự.

Được biết, Trường Thịnh là cậu học trò có nghị lực vượt khó, có năng khiếu thể thao, nhất là bóng đá. Thế nhưng, Thịnh lại không có một tổ ấm bình yên khi mẹ chia tay bố rồi đi bước nữa. Thịnh và em gái (đang học lớp 4-PV) lớn lên bằng tình yêu thương của người bố, nguyên là cán bộ phường và ông bà nội vốn là những người bị bệnh tật dày vò.

Cứ ngỡ sống cảnh thiếu thốn tình thương đã quá đủ với Thịnh, nhưng tai ương liên tục ập đến những người thân thương nhất của em. Người bố khoẻ mạnh đột nhiên bị tai biến, mất hết khả năng lao động, ngay việc tự sinh hoạt cá nhân cũng nhờ vào người khác chứ nói gì đến việc lo cho Thịnh và em gái ăn học. Rồi ông nội vốn bị chất độc da cam cũng bị tai biến đi lại khó khăn, té ngã bao lần ... Vậy là gánh nặng cho chính gia đình, mọi sinh hoạt thường nhật phải phụ thuộc vào một mình bà nội và chính bản thân Thịnh.

Hiện tại, bên cạnh việc đang phải điều trị vết thương đứt dây chằng đầu gối, Thịnh vừa được phát hiện một chứng bệnh khác nữa, mà nếu không được chạy chữa kịp thời tính mạng em sẽ bị đe doạ.

Tâm sự với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn cho biết, Thịnh là một cậu học trò đầy nghị lực, dù khó khăn, bệnh tật vẫn luôn lạc quan để vươn lên. Nhà trường rất mong Báo Giáo dục và Thời đại kết nối với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để có thể giúp em Thịnh có điều kiện chữa trị bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ