Chăm lo Tết cho học sinh Việt kiều

GD&TĐ - Tết đến, 140 học sinh là con em Việt kiều sinh sống ở Campuchia không thể về sum họp cùng gia đình mà phải ở lại Việt Nam. Những phần quà, những lời động viên kịp thời đã giúp các em yên tâm đón tết.

Ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) trao quà cho các em HS Việt kiều.
Ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) trao quà cho các em HS Việt kiều.

Chia sẻ tết xa nhà với trò

“Chúng tôi đến thăm, các em học sinh ùa đến ôm và mừng rỡ như người trong gia đình, thấy thương và xúc đông lắm!”. Đó là chia sẻ của ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Tết Nguyên đán này, 140 học sinh là con em Việt kiều có cha mẹ, gia đình sinh sống ở Campuchia không thể đoàn tụ với gia đình do dịch Covid-19. Đa số các em phải ở nhờ nhà người thân ở huyện Hồng Ngự để đi học. Các em đều có gia đình hoàn cảnh khó khăn, mọi việc đều phải nương nhờ vào người thân, nhà trường, thầy cô giáo.

Từ thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều em học sinh ở lại Việt Nam ăn tết rồi không được gặp gia đình, người thân do dịch Covid-19 bùng phát, biên giới bị phong tỏa. Nhiều em phải ở lại cùng với người thân, họ hàng để tiếp tục việc học.

Các em HS Việt kiều tại buổi trao quà hỗ trợ tết.
Các em HS Việt kiều tại buổi trao quà hỗ trợ tết.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, tổng số học sinh việt kiều theo học tại 3 huyện, thị xã là hơn 270 em. Trong đó, số lượng học sinh đến trường là 175 em, sức khỏe bình thường.

Còn lại gần 100 em sinh sống bên nước bạn Campuchia, dù các trường đã liên hệ được nhưng phụ huynh chưa chấp nhận cho về Việt Nam cách ly để học tập, còn lại chưa liên hệ được.

Đã 1 năm trôi qua, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các em tiếp tục xa gia đình và không thể sum họp dịp Tết. Hiểu được khó khăn của trò, ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là Phòng GD&ĐT, nhà trường, thầy cô giáo kết hợp mạnh thường quân kịp thời động viên. 

Lo cho các em có cái Tết chu đáo, đầm ấm

Lãnh đạo huyện Hồng Ngự và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp trao quà cho HS Việt kiều.
Lãnh đạo huyện Hồng Ngự và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp trao quà cho HS Việt kiều.

Từ trước tết, hàng trăm suất học bổng đã được trao cho các em học sinh Việt kiều Campuchia đang theo học tại khu vực biên giới, tiếp sức các em đến trường trong bối cảnh dịch Covid 19.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự, tổng số học sinh Việt kiều phải ở lại ăn tết là 140 em từ lớp 1 đến lớp 9. Dù các em xa gia đình, hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng tình thương cha mẹ nhưng cố gắng học tập. Việc chấp hành các biện pháp phòng dịch được học sinh, gia đình chấp hành nghiêm.

Để các em yên tâm đón tết, Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự, địa phương, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 500.000 đồng/em. Ngoài ra địa phương xã và huyện hỗ trợ thêm khoản 600.000 đồng/em, bình quân mỗi em nhận được khoản 1.100.000 đồng.

Các em HS Việt kiều ở lại ăn tết được nhà trường, địa phương hỗ trợ.
Các em HS Việt kiều ở lại ăn tết được nhà trường, địa phương hỗ trợ.

Theo ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự, Phòng phối hợp các đoàn thể và các xã gặp gia đình nơi các em ở nhờ tại địa phương tuyên truyền, vận động không cho các em về Campuchia ăn tết để phòng chống dịch.

“Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm gặp và động viên các em hằng ngày. Hiệu trưởng gọi điện cho cha mẹ các em ở Campuchia để trao đổi, phối hợp động viên. Hứa sẽ lo cho các em có cái tết chu đáo đầm ấm tại Việt Nam. Công tác này làm cụ thể từng em một”, ông Trí cho biết.

Đại diện Hội Khuyến học huyện trao quà cho HS Việt kiều.
Đại diện Hội Khuyến học huyện trao quà cho HS Việt kiều.

Những ngày giáp tết, gia đình khó khăn được nhà trường, địa phương hỗ trợ và động viên, ông Nguyễn Đình Duy, ngụ xã Thường Thới Hậu A rất vui mừng. Ông Duy cho biết, cháu ngoại ông là em Lê Văn Nam có cha mẹ đi làm ở Campuchia, em ở lại cùng với ông để đi học.

“Do tình hình dịch bệnh đã hơn 1 năm cháu tôi không được gặp cha mẹ. Dù nhớ thương nhưng cháu cố gắng học tập. Tết này được nhà trường, địa phương hỗ trợ nên bớt phần lo lắng. Cha mẹ cháu bên Campuchia gọi điện về cho biết rất yên tâm và động viên con ở lại đi học”, ông Duy chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ