Xót xa nữ sinh 17 tuổi hư thận nặng không tiền chạy chữa

GD&TĐ - Gia đình khó khăn, nữ sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (xã Thoại Sơn, An Giang) mang căn bệnh thận hư nặng không tiền chạy chữa.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang mắc bệnh thận hư rất nặng.
Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang mắc bệnh thận hư rất nặng.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi, ngụ xã Tây Phú, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang), mắc căn bệnh thận hư kéo dài suốt 4 năm qua.

Gia đình khó khăn, ba mẹ em làm lụng vất vả quanh năm mong cầu đủ cái ăn cái mặc lo cho con, cuộc sống rất chật vật. Từ ngày Thùy Trang phát bệnh đến nay, thường xuyên ra vào viện, chi phí điều trị ngày một nhiều khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

1000096625.jpg
Căn nhà nhỏ của gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang.
948a3921-4abd-4761-a0a2-5e24fbf84649-1-all-98670.jpg
Thùy Trang được các nhà hảo tâm hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Tố Loan (50 tuổi, mẹ của Thùy Trang) chia sẻ vợ chồng chị có 3 người con, hai con lớn đã lập gia đình. Bé Trang là con gái út. Nhà không đất sản xuất, lại có tuổi nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Con gái bệnh nặng kéo dài, vợ chồng chị không còn khả năng chạy chữa cho con.

Hôm qua (3/10), bệnh Thùy Trang trở nặng nhờ có đại diện chính quyền địa phương và các mạnh thường quân chung tay, góp sức đưa em đi cấp cứu. Hiện Thùy Trang đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng khắp người sưng to tròn, khó thở và rất mệt nhọc.

Tuổi 17 tràn đầy sức sống, ước mơ và hoài bão. Thế nhưng với Nguyễn Thị Thùy Trang lại là những ngày tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong khi gia đình em không còn khả năng lo chi phí điều trị.

1000096707.jpg
Chị Nguyễn Thị Tố Loan thất thần ngồi bên con gái tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Qua Báo GD&TĐ, nhà trường và địa phương rất mong những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, dành niềm thương cho nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang để gia đình có thêm nguồn chi phí chạy chữa, điều trị cho đứa con gái tội nghiệp có cơ hội bình phục, trở lại trường học tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục tri thức.

Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, giúp nữ sinh Thùy Trang có thêm cơ hội điều trị và gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ dành cho nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang, xin gửi về chị Nguyễn Thị Tố Loan (mẹ em Thùy Trang):

Số điện thoại: 0353 258 559

Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Nguyễn Thị Tố Loan

Số TK: 108887016008 – Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh An Giang - PGD Thoại Sơn.

Nội dung chuyển khoản ghi: Giup nu sinh Thuy Trang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa AI.

Đừng để họp biến thành… hành

GD&TĐ - Đọc cuốn Elon Musk của Walter Isaacson, tôi bắt gặp một câu khiến tôi phải dừng lại, đọc đi đọc lại: “Không có lý do gì để tổ chức các cuộc họp thường xuyên trừ khi chúng thực sự cần thiết”.