Kindergarten Die Katze được xây dựng như một phần của chiến dịch “Châu Âu không biên giới” và trở thành một biểu tượng của tình bạn Pháp - Đức.
Đôi mắt to tròn của chú mèo là những cửa sổ trong suốt tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Trường học mèo dễ thương chào đón hàng trăm trẻ em mỗi ngày. Các em sẽ đi vào từ miệng của chú mèo, bụng chú mèo sẽ là nơi các em ngồi học và có thể đi ra qua cái đuôi của nó hoặc từ một chiếc cầu trượt màu bạc ở đằng sau.
Bụng của chú mèo bao gồm phòng để đồ của trẻ em, một phòng ăn, nhà bếp và phòng học với các bản vẽ đầy màu sắc của trẻ được treo trên khắp các bức tường.
Vị trí chân mèo là các khu vui chơi cho trẻ, ở tầng trên cũng có một phòng chơi cho phép trẻ em để nhìn ra bên ngoài qua con mắt cửa sổ khổng lồ của chú mèo.
Đằng sau lưng nhà trẻ mèo này là cái đuôi của nó, ống trượt được làm từ thép và trẻ em có thể đi ra bằng lối đi độc đáo này.