
Tham dự lễ ra mắt tập thơ, có ông Uông Chu Lưu - Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt nam, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung Ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; cùng nguyên các lãnh đạo nhà nước, các Tổng biên tập cơ quan báo chí, các nhà văn, nhà thơ trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và những người bạn bè thân thiết của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Mở đầu lễ ra mắt là những tác phẩm âm nhạc: "Mơ về Hà Nội"; "Đôi bờ ví giặm"; "Đêm Phiêng Lơi" do các nhạc sĩ sử dụng chính câu thơ của Lê Cảnh Nhạc để phối nhạc qua phần thể hiện của các ca sĩ Cẩm Tú; ca sĩ Mai Trang...


Xuyên suốt chương trình, những người bạn, đồng nghiệp của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã phát biểu, chia sẻ tâm tư và tình cảm dành cho nhà thơ sau khi đọc và chiêm nghiệm tập thơ của ông.
Nhiều nhà văn, nhà phê bình cùng quan điểm rằng tập thơ mới của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã được viết ra từ tâm hồn đầy sâu lắng và tình yêu mãnh liệt với Tổ quốc, đặc biệt hơn là tình yêu với mảnh đất miền Trung.


Tập thơ “Đi về phía mặt trời” của Lê Cảnh Nhạc gồm 123 bài, chia thành hai phần: “Dặm đời” và “Hồn Việt”.
Phần “Dặm đời” là lời tự sự của chính tác giả về thân phận cũng như tinh thần lạc quan luôn hướng về những điều tốt đẹp, phần tiếp theo "Hồn Việt" là những của tập thơ bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước thông qua lời thơ viết về biên cương, hải đảo.


Ông Hồ Quang Lợi - Nhà văn, nhà báo, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tâm sự: "Trước đây tôi có từng nhờ anh Nhạc viết giúp bài thơ về công tác Tuyên giáo bởi nghĩ rằng công tác này khô khan quá. Anh bảo khó nhưng ngay hôm sau đã gửi tôi ngay.
Cái tài hoa của anh được thể hiện ngay trong câu thơ, dù không có bất kì chữ nào nhắc về Tuyên giáo nhưng bài thơ thể hiện ngay cái hồn, cái mãnh liệt cống hiến của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa".

Cuối chương trình là phần giao lưu, chia sẻ giữa các nhạc sĩ và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc trong quá trình phổ nhạc cho các bài thơ đậm tình người và tình yêu quê hương đất nước. Nhân dịp này, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã gửi tặng nhiều nhạc sĩ những bó hoa tươi thắm như lời tri ân.
