Nhà báo Mỹ: Người Hà Nội luồn lách như ba lê không kịch bản

"Họ len lỏi, luồn lách, phanh, bẻ lái, tăng tốc và giảm tốc giống như múa ba lê không cần kịch bản cùng với hàng triệu người".

Nhà báo Mỹ: Người Hà Nội luồn lách như ba lê không kịch bản

Giao thông ở Hà Nội đã được nhà báo Mỹ Llewellyn King ví von là "kỳ quan thế giới" trong một bài viết trên Hoffington Post (Mỹ) sau nhiều lần đến Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh những "kỳ quan" độc đáo đất Thủ đô.

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 1

Cảnh tắc đường thường xuyên xảy ra trên phố Khâm Thiên. Theo nhận xét của Llewellyn King "Dòng xe lưu trên đường trông như một đàn kiến, lộn xộn một cách nhẫn nại"

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 2

Chủ nhân những chiếc xe máy len lỏi vào bất cứ chỗ nào đủ diện tích trong một lần tắc đường trên đường Nguyễn Trãi. Ông Llewellyn King viết trong bài báo về những người điều khiển xe máy:

"Cần kỹ năng, tính lịch sự và sự can đảm của người cầm lái. Họ len lỏi, luồn lách, phanh, bẻ lái, tăng tốc và giảm tốc - việc mà trong mắt người Mỹ thì giống như múa ba lê không cần kịch bản cùng với hàng triệu người".

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 3

Tình trạng phóng xe máy ngược chiều trên quốc lộ 5 với lưu lượng xe container, xe trọng tải lớn rất cao diễn ra bất kể giờ giấc nào

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 4

Xe buýt xếp hàng đôi, xe máy leo thoải mái trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 5

Hình ảnh thường thấy ở Hà Nội nhưng tạo sự ngạc nhiên cao độ với người nước ngoài

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 6

Trên phố Lý Thường Kiệt

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 7

Sự sáng tạo trong việc chở hàng trên những chiếc xe gắn máy

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 8

Người đi bộ cùng xe máy di chuyển trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 9

Người đi bộ bước xuống lòng đường phố Lê Duẩn để... nhường vỉa hè cho dòng xe máy đang hối hả di chuyển.

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 10

Hàng triệu chiếc xe máy di chuyển mỗi ngày khiến nhiều lúc vỉa hè "được phép" lưu thông có chỉ dẫn như một điều "luật bất thành văn"

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 11

Điểm chờ khách của những người hành nghề xe ôm trên phố Hàng Vải nằm giữa lòng đường vì vỉa hè được ngầm mặc định thuộc sở hữu của các hộ kinh doanh.

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 12

Người đi bộ sang đường bất kể chỗ nào. Llewellyn King viết: "Nếu bạn muốn sang đường phải lấy hết can đảm, hòa vào biển xe máy với niềm tin rằng các tay lái sẽ thấy và tránh bạn"

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 13

Biến thể của những chiếc xe máy cũng kỳ quặc và không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào miễn là phù hợp với công việc mỗi cá nhân. Xe máy kéo rơ mooc khá phổ biến trên các đường phố Hà Nội

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 14

Dùng sức người đẩy xe chở than tổ ong được "cơ giới hóa" bằng xe máy trên phố Lê Duẩn

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 15

Xe chở hàng tự chế

Nha bao My: Nguoi HN luon lach nhu ba le khong kich ban - Anh 16

Lằn ranh bóng râm khiến dòng xe máy dừng đèn đỏ đều tăm tắp cách khá xa vạch dừng quy định trong một ngày nắng như đổ lửa trên đường Giải Phóng.

Có lẽ chính vì thế với người nước ngoài chỉ vui vẻ để quan sát nhưng rất sợ như Llewelyn King viết: "Ai mà tin được quan sát giao thông thành phố này có thể trở thành một niềm vui?".

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ