Joe Kent, một cựu sĩ quan quân đội từng phục vụ trong CIA, được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí người đứng đầu lực lượng chống khủng bố vào tháng 2/2025, và được Thượng viện phê chuẩn vào tháng 7 cùng năm.
Ông Kent đã hoàn thành 11 đợt tham chiến, chủ yếu ở Iraq, trước khi rời quân đội vào năm 2018.
“Tôi không thể nào ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không hề gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta”, ông Kent viết trong thư từ chức mà ông đăng tải trên X hôm 17/3.
“Rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel, và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ”, ông Kent chỉ rõ.
Washington và Tây Jerusalem đã phát động các cuộc tấn công vào Cộng hòa Hồi giáo Iran vào ngày 28/2, đồng thời đổ lỗi cho Tehran về cuộc xung đột.
Mỹ và Israel mô tả chiến dịch này là một cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân - một tham vọng mà Iran phủ nhận.
Ông Kent khẳng định, Tổng thống Trump đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch thông tin sai lệch do Israel dàn dựng, khiến ông tin rằng, Tehran là một mối đe dọa.
Người đứng đầu Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ cho rằng, những lời dối trá tương tự đã được sử dụng để lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.
“Israel đã kéo Mỹ vào một cuộc xung đột khác "không bao giờ kết thúc", không phục vụ lợi ích của Mỹ. Chúng ta không thể mắc sai lầm này thêm lần nữa.
Tôi không thể ủng hộ việc đưa thế hệ tiếp theo ra chiến đấu và hy sinh trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ, cũng như không biện minh cho cái giá phải trả bằng sinh mạng của người Mỹ”, vị chỉ huy chống khủng bố sắp mãn nhiệm nói.
Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Axios đưa tin, ông Trump được cho là đang cân nhắc việc chiếm giữ trung tâm khai thác dầu ngoài khơi đảo Kharg của Iran, một động thái có thể sẽ cần đến một chiến dịch trên bộ.
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel được cho là đã khiến hơn 1.000 thường dân Iran thiệt mạng, gây ra các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông, dẫn đến việc eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng bị đóng cửa.