Trắng tay sau mưa lũ
Xã Quảng Chính được xem là “vựa đào” của tỉnh Thanh Hóa với hơn 60ha, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động địa phương.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, gây mưa lớn và ngập lụt dẫn tới gần 70% đào bị chết, nhiều gia đình trắng tay chỉ sau ít ngày.
Vác gốc đào đã chết héo xếp gọn lên vệ đường, bà Lâm Thị Thanh (trú tại thôn Thanh Xuân), không giấu nổi nỗi buồn. Gia đình bà Thanh có 15 sào đào, được chia thành nhiều thửa khác nhau để luân phiên thu hoạch. Thông thường, mỗi năm chỉ cần bán một nửa diện tích, bà cũng thu về khoảng 500 triệu đồng.
Thế nhưng, trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 hồi cuối tháng 7 đã nhấn chìm cả vườn đào. Gia đình bà có 15 sào đào thì chết 14 sào.
“Người trồng đào chỉ trông chờ vào vụ Tết để gỡ gạc chi phí cả năm. Năm nay, không có đào bán, cũng chẳng biết lấy đâu ra thu nhập”, bà Thanh buồn bã nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Ngọc Vinh cũng ngậm ngùi nhìn 3 sào đào phai kép của gia đình giờ chỉ còn lại những gốc cây trụi lá.
Ông Vinh cho biết nếu thuận lợi, vườn đào này có thể mang về gần 300 triệu đồng. "Nhưng giờ, tất cả đã mất trắng".
Thiệt hại nặng nhất có lẽ là gia đình ông Nguyễn Văn Thức (thôn Phú Lương) với khoản thiệt hại gần 1 tỷ đồng sau cơn bão. Bởi, ngoài 500 gốc đào do gia đình đầu tư từ hai năm trước, anh còn nhận chăm sóc 250 gốc đào lâu năm của khách ký gửi với giá 2,5 triệu đồng/gốc.
“Chúng tôi hợp đồng chăm sóc đến Tết Nguyên đán, đảm bảo cây nở hoa đẹp, rồi vận chuyển tận nhà cho khách. Ai ngờ nước ngập lên tới 40cm suốt nhiều ngày khiến đào chết sạch”, anh Thức xót xa.
Điều anh Thức lo nhất là số đào khách ký gửi đều là những gốc lâu năm, có cây giá vài chục triệu đồng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường toàn bộ giá trị cây, thì số tiền thiệt hại rất lớn, gia đình anh chẳng biết xoay sở vào đâu. Trong khi đó, số tiền công chăm sóc, mua phân bón, vật tư đã phải bỏ ra khá nhiều.
“Từ 21 đến 23/7, nước ngập trắng đồng, không thấy đường đi. Khi nước rút, tôi huy động cả chục máy bơm, tưới kích rễ liên tục để cứu đào, nhưng rồi vẫn thất bại”, anh Thức kể lại.

Theo người dân Quảng Chính, hơn 30 năm trồng đào cảnh chưa năm nào họ chứng kiến ngập sâu và kéo dài như năm nay. Mưa lớn liên tục 3 ngày cuối tháng 7 khiến nước dâng cao, cộng với việc đóng các cống ngăn mặn do thủy triều lên khiến cả vùng không tiêu thoát kịp.
Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Hải, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Quảng Chính cho biết, toàn xã có 60ha đào thì có 49,1ha bị héo úa, chết, tập trung nhiều ở các thôn Thanh Xuân, Chính Đa, Ngọc Diêm 1, Ngọc Diêm 2...
Nguyên nhân chính được xác định là địa hình thấp trũng, nước từ sông Lý, sông Hoàng dâng cao tràn vào, kết hợp mưa lớn khiến toàn bộ khu trồng đào bị ngập úng kéo dài, cây không thể phục hồi. Ước tính thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay ngay trước mùa Tết.

“Ngay sau khi bão tan, UBND xã đã khẩn trương hướng dẫn bà con khơi thông dòng chảy, xử lý những diện tích còn khả năng cứu vãn. Tuy nhiên, diện tích cây chết quá lớn. Xã đã báo cáo lên cấp trên, mong sớm có chính sách hỗ trợ để bà con khôi phục sản xuất”, ông Hải thông tin.
Cây đào là nguồn sống chính của nhiều hộ dân. Sau mưa bão, địa phương này đã thống kê thiệt hại, gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đồng thời định hướng người dân cải tạo lại đồng ruộng, khôi phục sản xuất trong vụ tiếp theo.
Trước đó, trưa 22/7, bão Wipha đổ bộ khu vực Hưng Yên - Ninh Bình, sau đó gây mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa, Nghệ An. Hàng chục khu dân cư vùng trũng bị ngập, nhiều tuyến đường thành sông. Toàn tỉnh có gần 25.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập hoặc gãy đổ. 10 đoạn đê ở các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, thị xã Bỉm Sơn... bị sạt trượt.
Một số tuyến quốc lộ như 15, 15C, 16 và 47 cũng bị sạt lở. Trạm bơm của nhà máy nước Mật Sơn bị ngập khiến 40.000 hộ dân mất nước sinh hoạt. Hiện phần lớn thiệt hại về giao thông và thủy lợi đã được khắc phục.