Bức ảnh chân dung đầy cảm xúc về một người phụ nữ Việt Nam ngồi thêu bên chắt gái trong một gian nhà tối đầy khói đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Nhiếp ảnh của tạp chí du lịch National Geographic Traveller (Anh) năm 2025.
Được chụp tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam, bởi nhiếp ảnh gia người Anh, Justin Cliffe, bức ảnh chiến thắng được chọn từ hàng nghìn bức ảnh dự thi và được ban giám khảo mô tả là khắc họa "khoảnh khắc giữa các thế hệ ghi lại rất nhiều vẻ đẹp và tính nhân văn".
“Màu sắc, ánh sáng và kết cấu thực sự hiệu quả”, ban giám khảo cho biết thêm trong thông cáo báo chí hôm 29/5.
Theo National Geographic, nghệ thuật thêu đã được truyền qua nhiều thế hệ của người dân tộc Dao đỏ ở Việt Nam.
Những bức ảnh chiến thắng ở các hạng mục khác bao gồm hình ảnh hấp dẫn về một hồ nước địa nhiệt hình con mắt ở Iceland, một quán ăn gia đình ở Tây Tạng và cuộc chạm trán đầy thú vị giữa đại bàng Bonelli và một con cáo ở Tây Ban Nha.

Cuộc thi thường niên này nhằm mục đích tôn vinh những bức ảnh du lịch đẹp nhất từ khắp nơi trên thế giới được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp đến từ Vương quốc Anh và Ireland.
Bức ảnh đoạt giải của Cliffe được chọn từ sáu bức ảnh chiến thắng ở các hạng mục về chủ đề phong cảnh, con người, động vật hoang dã, ẩm thực, cuộc sống thành thị và danh mục đầu tư.

Pat Riddell, biên tập viên của National Geographic Traveller (Anh), cho biết trong thông cáo báo chí: "Cuộc thi của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, và năm nay dễ dàng trở thành một trong những cuộc thi mạnh nhất từ trước đến nay".
"Ghi lại mọi thứ từ phong cảnh ngoạn mục của Iceland và Ý đến những bức ảnh động vật hoang dã tuyệt đẹp ở Tây Ban Nha và Canada, 18 tác phẩm lọt vào vòng chung kết - những người đã vượt qua hàng nghìn bài dự thi - đã thực sự nâng tầm nhiếp ảnh du lịch bằng sự khéo léo và kỹ năng của họ", Riddell cho biết thêm.