Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng khi nhận cuộc gọi kẻ giả danh công an

GD&TĐ - Khi tới ngân hàng làm thủ tục chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an, bà P. ở Đà Nẵng được lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng làm thủ tục trao tiền lại cho bà P. Ảnh: CACC
Lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng làm thủ tục trao tiền lại cho bà P. Ảnh: CACC

Ngày 14/8, thông từ Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Agribank địa chỉ 349 Cách mạng tháng 8, kịp thời ngăn chặn việc người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo qua mạng.

Theo đó, lúc 14h30 ngày 13/8, bà V.T.P. (SN 1957, trú tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chuyển tiền. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng thấy bà có biểu hiện lo lắng nên báo Công an phường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường có mặt và qua xác minh ban đầu, bà P. trình bày bị một người lạ gọi điện nói bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo, cần phải chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản Võ Tuấn Kiệt để được giải quyết.

Vì lo sợ nên bà chuyển tiền theo yêu cầu của người này. Nhận thấy nội dung bà P. cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng nên lực lượng công an giải thích, trấn an tư tưởng và phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền trên; đồng thời làm thủ tục trả lại 300 triệu đồng bà P.

Công an phường khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng; không để các một số kẻ lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ