Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm

Trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hàng ngàn người dân Hà Nội rộn ràng đến Văn miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm

Ghi nhận của Tri thức trực tuyến, trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán 2015, tiết trời tại Thủ đô Hà Nội mưa lất phất nhưng không quá lạnh. Tuy nhiên, dù không mấy thuận lợi người dân Thủ đô vẫn tấp nập ra đường du xuân, đến nhà người thân và bạn bè để chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm Ất Mùi.

Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm - Ảnh 1

Người dân Hà Nội rộn ràng tới Văn miếu Quốc Tử Giám xin chữ. (Ảnh Tri thức trực tuyến)

Trong không khí tưng bừng của ngày đầu xuân, một trong những hoạt động không thể bỏ qua của người Hà Nội là xin chữ đầu năm. Ngay từ đầu giờ sáng hôm nay, hàng ngàn người dân Hà Nội đã rộn ràng đến Văn miếu Quốc Tử Giám để xin chữ.

Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm - Ảnh 2

Người dân tấp nập tới Văn miếu. (Ảnh Tri thức trực tuyến)

Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm - Ảnh 3

Bé gái vui mừng vì được cùng cha mẹ đi xin chữ trong ngày đầu năm.

Vào khoảng giữa trưa hôm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông ở bắt đầu tăng dần. Tại ngã 4 Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám bắt đầu có hiện tượng ùn nhẹ. Bãi xe Văn Miếu chật kín ôtô, xe máy.

Người Hà Nội rộn ràng đi xin chữ đầu năm - Ảnh 4

Hàng trăm người chen chân xin chữ tại Bái Đường - Văn Miếu

Đến đầu giờ chiều, mặc dù đã bổ sung thêm 2 quầy vé lưu động nhưng vẫn có rất nhiều người phải xếp hàng mua vé vào Văn Miếu.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.