Người dân vùng ‘rốn lũ’ ở Đà Nẵng mệt mỏi 4 ngày dọn lụt 2 lần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cứ mỗi lần cơn mưa lớn kéo dài khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là người dân vùng “rốn lũ” ở Đà Nẵng vội vã dọn đồ tránh lụt.

Ông Tuấn đang dọn dẹp bùn non sau 2 trận lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)
Ông Tuấn đang dọn dẹp bùn non sau 2 trận lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Sáng 17/10, trên địa TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, khiến khu dân cư ở tổ 27,36,42,47 thuộc phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) nước ngập trở lại. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an phường, dân quân đến nhà dân ở vùng trũng hỗ trợ bà con di dời tài sản, sơ tán.

Sáng 17/10, lực lượng chức năng sơ tán người dân tại đường Mẹ Suốt đến nơi an toàn. Ảnh: Sơn Nguyễn

Sáng 17/10, lực lượng chức năng sơ tán người dân tại đường Mẹ Suốt đến nơi an toàn. Ảnh: Sơn Nguyễn

Theo người dân nơi đây, khoảng 3h cùng ngày, mưa bắt đầu trút xối xả và đến 6h thì nước bắt tràn vào nhà. Trong đó, nhiều nhà ngập khoảng từ 50cm đến 1m.

Ghi nhận tại vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt vào chiều 17/10, nước lụt đã bắt đầu rút, người dân lại bắt đầu về dọn dẹp nhà cửa. Chỉ trong vòng 4 ngày mà người dân đã sơ tán và dọn lụt 2 lần, khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Chiều 17/10, nước lụt đã bắt đầu rút, người dân lại trở về nhà để dọn dẹp đồ đạc. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Chiều 17/10, nước lụt đã bắt đầu rút, người dân lại trở về nhà để dọn dẹp đồ đạc. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bà Phan Thị Thanh Vân (58 tuổi, trú K178 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho hay, vừa dọn dẹp bùn non sau đợt lụt ngày 13/10 vừa qua, cơn mưa kéo dài từ 3h sáng nay (17/10) khiến mức nước lại dâng cao và vào nhà.

“Chưa dọn xong đợt lụt trước thì đợt này lại ngập, giờ cái tủ lạnh thì bị nước ngập hư luôn. Tôi đang lo sợ tối nay trời mưa to nước lại vào nhà như năm ngoái thì khổ”, bà Vân nói.

Bà Vân vừa dọn dẹp rửa xong vật dụng bị dính bùn non sau trận lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bà Vân vừa dọn dẹp rửa xong vật dụng bị dính bùn non sau trận lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Còn ông Tuấn (trú H74/19 đường Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho biết, ngày 13/10 nước lụt vào nhà cao 1m nhưng do bận đi làm nên không thể dọn dẹp được. “Toàn bộ đồ đạc đều bị ngâm nước hư hết. Sáng nay nước lại vào nhà thêm lần nữa. Nếu mà tối nay mưa to, nước vô nhà chắc phải dọn thêm lần nữa. Quá vất vả”, ông Tuấn bộc bạch.

Anh Đức (35 tuổi) cho hay, đã 4 ngày qua nhưng anh đã 2 lần dọn lụt. Vì lo lắng mưa lớn trong những ngày tới nên chủ động kê cao đồ đạc trước, nếu nước lụt vào nhà thì đi sơ tán cho nhanh.

Người dân kê cao đồ đạc đề phòng nước lụt trở lại. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Người dân kê cao đồ đạc đề phòng nước lụt trở lại. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều tối và đêm 17/10 đến ngày 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 300mm. Tại khu vực TP Đà Nẵng lượng mưa từ 80-160mm, có nơi trên 220mm.

Nhiều người dân mệt mỏi trước cảnh ngập lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Nhiều người dân mệt mỏi trước cảnh ngập lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ