Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông đào, quất trong đêm lạnh

GD&TĐ - Những chiếc lều tạm được tiểu thương bán đào, quất dọc tuyến phố Lạc Long Quân dựng lên để trông hàng hóa, cũng như tránh những cơn gió lạnh của đêm đông Hà Nội.

Những chiếc lều tạm chỉ vừa đủ cho 2-3 người đang là nơi để nhiều tiểu thương bán đào, quất tránh cái giá lạnh của đêm đông Hà Nội những ngày cận Tết.
Những chiếc lều tạm chỉ vừa đủ cho 2-3 người đang là nơi để nhiều tiểu thương bán đào, quất tránh cái giá lạnh của đêm đông Hà Nội những ngày cận Tết.

Chỉ còn cách Tết Nguyên Đán khoảng 10 ngày, những điểm bán hoa, cây cảnh Tết đã xuất hiện rất nhiều trên con phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).

Phố Lạc Long Quân từ lâu đã trở thành địa điểm mua sắm đào quất sầm uất nhất Hà Nội. Đến hẹn lại lên, vụ Tết năm nay hàng loạt cây cảnh lại được bày bán khắp hai vỉa hè. 

Về đêm nhiều điểm vẫn có khách đến mua hàng, đối với những cây cảnh lớn phải dùng xe cẩu để vận chuyển.
Về đêm nhiều điểm vẫn có khách đến mua hàng, đối với những cây cảnh lớn phải dùng xe cẩu để vận chuyển.
Tại nhiều điểm khác trên đường Lạc Long Quân, bạt được phủ quanh các gian hàng nhỏ.
Tại nhiều điểm khác trên đường Lạc Long Quân, bạt được phủ quanh các gian hàng nhỏ.
Những chiếc lều nhỏ được tiểu thương mang ra ngay tại điểm bán hàng để trông đào, quất.
Những chiếc lều nhỏ được tiểu thương mang ra ngay tại điểm bán hàng để trông đào, quất.
Tại nhiều điểm khác, những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ.
Tại nhiều điểm khác, những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ.
Anh Lý ( Quốc Oai- Hà Nội) cho biết, tại điểm bán hàng trên đường Lạc Long Quân anh và gia đình đã bán tại đây khoảng được 10 năm. Năm nay anh và người trong gia đình ra đây từ ngày 12 âm lịch, muộn hơn so với năm trước.
Anh Lý ( Quốc Oai- Hà Nội) cho biết, tại điểm bán hàng trên đường Lạc Long Quân anh và gia đình đã bán tại đây khoảng được 10 năm. Năm nay  anh và người trong gia đình ra đây từ ngày 12 âm lịch, muộn hơn so với năm trước.
Theo anh Lý cho biết, năm nay do tác động của dịch bệnh Covid-19, giá của quất giảm mạnh, khách đến mua trực tiếp thưa thớt, anh chỉ nhập số lượng khoảng 100 chậu cây, chỉ bằng 1/2 - 1/3 năm trước.
Theo anh Lý cho biết, năm nay do tác động của dịch bệnh Covid-19, giá của quất giảm mạnh, khách đến mua trực tiếp thưa thớt, anh chỉ nhập số lượng khoảng 100 chậu cây, chỉ bằng 1/2 - 1/3 năm trước.
Anh Lý cho biết thêm, những ngày gần Tết thời tiết thường bất thường, nếu trời mưa thì nhìn quất sẽ đẹp hơn, nhưng phải ở đây trông hàng nên người sẽ vất vả hơn. " Ban ngày bê cây mệt tối nhiều khi mệt quả cả 2 anh em đều ngủ cả", anh ở đây đã được khoảng 10 năm nhưng chưa bị mất cây bao giờ, nhưng nếu mệt quá cả 2 người đều ngủ thì dễ sẽ bị mất điện thoại.
Anh Lý cho biết thêm, những ngày gần Tết thời tiết thường bất thường, nếu trời mưa thì nhìn quất sẽ đẹp hơn, nhưng phải ở đây trông hàng nên người sẽ vất vả hơn. " Ban ngày bê cây mệt tối nhiều khi mệt quả cả 2 anh em đều ngủ cả", anh ở đây đã được khoảng 10 năm nhưng chưa bị mất cây bao giờ, nhưng nếu mệt quá cả 2 người đều ngủ thì dễ sẽ bị mất điện thoại.
Tại điểm bán hàng của anh Sơn ( Đông Anh- Hà Nội), gia đình anh có 3 điểm bán cây cảnh phục vụ Tết, gia đình phải chia người ra để trông tại từng điểm.
Tại điểm bán hàng của anh Sơn ( Đông Anh- Hà Nội), gia đình anh có 3 điểm bán cây cảnh phục vụ Tết, gia đình phải chia người ra để trông tại từng điểm.
Năm nay dù ra sớm nhưng lượng khách đến mua trực tiếp rất ít, nên có thể ăn nay hàng ế sẽ nhiều hơn; anh Sơn cho biết thêm.
Năm nay dù ra sớm nhưng lượng khách đến mua trực tiếp rất ít, nên có thể ăn nay hàng ế sẽ nhiều hơn; anh Sơn cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.