Sáng 19/1, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho hai chị em Dư Thị Bảo Quyên(5 tuổi), Dư Văn Trung Kiên (4 tuổi) ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, từ những viên đá đầu tiên nay căn nhà đã hoàn thiện khang trang với 5 phòng kiên cố cùng hệ thống vệ sinh khép kín, hiện đại.

Trong sáng nay, nhiều bà con lối xóm cũng tới chung vui với gia đình 2 em. Ông Nguyễn Văn Minh (hàng xóm) phấn khởi: “Người dân ai cũng mừng thay cho gia đình các cháu. Vậy là Tết này các cháu đã có ngôi nhà ấm cúng để đón Tết. Bà con chúng tôi ai cũng bất ngờ vì không nghĩ ngôi nhà nhân ái mà lại khang trang và đẹp đẽ đến như vậy".
Nói về hoàn cảnh của hai chị em Quyên, Trung, quả thực vô cùng khó khăn. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Trung Kiên đã không may mắn như những đứa trẻ khác, cơ thể yếu ốm, phát triển không bình thường.

Bố mẹ hai em thì bệnh tật, ốm lâu liên miên, người bố thường xuyên bị động kinh. Cuộc sống chật vật, khó khăn. Ngôi nhà đang ở lâu nay đã xuống cấp, hư hỏng.
Trước hoàn cảnh đáng thương của các em, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung Tây Nguyên đã đứng ra kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm kêu gọi nguồn tài trợ xây dựng cho gia đình hai em căn nhà nhân ái khang trang như ngày hôm nay.
Một số hình ảnh tại lễ bàn giao nhà nhân ái cho em Dư Văn Trung Kiên và Dư Thị Bảo Quyên tại thôn Tân Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh), do PV báo GD&TĐ ghi lại:




Tận mắt chứng kiến quá trình hoàn thành ngôi nhà, đơn vị tin rằng đã gửi niềm tin đúng nơi. Trong thời gian tới, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có những kết nối, cộng tác với đơn vị Báo GD&TĐ trong các chương thiện nguyện.

"Sự tin tưởng, ghi nhận của xã hội chính là động lực để chúng tôi vững tin tiếp tục chặng đường nhân ái đến với những mảnh đời khó khăn trong thời gian tới", nhà báo Văn Dũng chia sẻ.





