Ngày hội “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc”

GD&TĐ - Vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình thiện nguyện, ngày hội Mottainai vừa được tổ chức ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tạo một sân chơi hấp dẫn, quy tụ những tấm lòng thiện và là nơi để mỗi người hiểu thêm về giá trị sống, thấm thía hơn hạnh phúc của cho và nhận…

Ngày hội “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc”

Con hào hứng, mẹ vui

Ngày hội Mottainai được bắt nguồn từ Nhật Bản (Mottainai – thán từ trong ngôn ngữ Nhật Bản nghĩa là “lãng phí quá”) với các hoạt động trao đổi, mua bán đồ cũ nhằm tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Ngày hội lần thứ tư này được chuẩn bị kỹ càng và bày bán rất nhiều sản phẩm với mức giá hấp dẫn (chỉ từ 5.000 đồng trở lên) từ nông sản, đồ gia dụng đến quần áo, hoa tươi, sách, truyện…

Tại đây, người xem còn có thể tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị được tổ chức bởi các tình nguyện viên như: Múa sạp, chơi ô ăn quan, chụp ảnh cho bé lấy ngay, thử sức làm người mẫu trang bìa cho báo Phụ nữ Việt Nam…

Đặc biệt, Mottainai 2016 còn có sự xuất hiện của nghệ nhân Nhật Bản nổi tiếng Kazuma Takahashi (Chủ tịch Hiệp hội nghệ thuật bao bì Nhật Bản).

Ông Kazuma đã sắp xếp một khu riêng để người xem có thể giao lưu, học hỏi về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai Nhật Bản. Nghệ nhân cho biết, trẻ em Việt Nam rất khéo tay. Ông rất vui vì đây là lần đầu đến Việt Nam để dạy cho các em nhỏ thực hành làm đồ chơi từ bao bì bỏ đi với mục đích thiện nguyện.

Với hai voucher (tương đương 10.000 đồng), các bạn nhỏ được phát một phong kẹo socola, tờ hướng dẫn, keo dán và kéo để thực hành tại chỗ việc cắt dán và làm thành chú tôm hùm từ vở hộp kẹo socola.

Gian hàng gấp giấy từ bao bì cũ của nghệ nhân Kazuma Takahashi luôn kín khách nhí từ sáng tới chiều tối. Các em đều tỏ ra vô cùng háo hức và bị cuốn hút bởi những món đồ chơi sáng tạo được làm từ vỏ hộp.

Kéo tay mẹ ra khỏi các gian hàng bán đồ ăn và hàng hóa nông sản, cô bé Hồng Xiêm 8 tuổi vội vàng giục giã: “Mẹ, con muốn mẹ xem triển lãm ảnh này trước. Ở đây giới thiệu nhiều bức ảnh và câu chuyện đáng thương về các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông lắm.

Bé Nguyễn Quốc Huy - em bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại An Giang - được Mottainai 2016 chọn là biểu tượng của niềm hy vọng. Con muốn đọc hết các câu chuyện đã…”.

Lần đầu tiên đến với hội chợ Mottainai - “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” chị Ngọc Hà (Ngân hàng Quân đội) chia sẻ: “Mình rất bất ngờ, không nghĩ ngày hội này lại đông vui và được nhiều người quan tâm như thế.

Rất nhiều đối tượng xã hội đã đến đây, hưởng ứng hết mình. Từ trẻ nhỏ, các bác cán bộ hưu trí, các quân nhân, doanh nghiệp và các nghệ sĩ… ai cũng quan tâm tới những mảnh đời khó khăn, kém may mắn. Nhìn các con hào hứng say mê tham gia nhiều hoạt động mình vui quá”.

Lan tỏa yêu thương…

Sân Bảo tàng gần như chẳng còn chỗ đứng nhưng ai nấy đều rất vui. Đây là hoạt động rất ý nghĩa vì vừa gây quỹ lại vừa là một hoạt động vui chơi với nhiều trò chơi dân gian như: ô ăn quan, nhảy sạp…

Mọi người được hòa mình vào những hoạt động văn hóa dân gian không chỉ đậm bản sắc Việt mà còn được cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhận xét về những gì diễn ra trong ngày hội, MC Thành Trung vui vẻ bộc bạch: “Tôi đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, nhưng chương trình này rất khác.

Ngoài không khí nhộn nhịp, đông vui, mọi hoạt động đều gần gũi với thông điệp đầy nhân văn thì cái hay nhất là mọi người đến đây được vui chơi thoải mái chứ không phải đến để nghe tuyên truyền rồi quyên góp nên sự chia sẻ, gắn kết, yêu thương lan tỏa rộng và sâu hơn. Rõ ràng một chương trình thiết thực, đúng với mong muốn của số đông thì sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người”.

Có chung tâm trạng với MC Thành Trung, dù biểu diễn ở một sân khấu sơ sài cùng hệ thống âm thanh khá giản đơn nhưng các ca sĩ giành nhiều thứ hạng cao của các mùa giải Sao Mai Điểm hẹn và các thành viên trong ban nhạc Latin đều cháy hết mình và thăng hoa hơn bao giờ hết.

Họ không chỉ tạo niềm hứng khởi, khuấy động không gian ngày hội mà nhiều người đã gửi tặng những món quà giá trị để BTC bán đấu giá hoặc tham gia vào màn đấu giá đầy kịch tính.

Từ ý tưởng hội chợ có tên Mottainai xuất phát tại Nhật Bản, nơi mọi người trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kết hợp với báo Phụ nữ Việt Nam “Việt hóa” sự kiện này, biến Mottainai đã trở thành hoạt động thường niên để quyên góp từ thiện, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên toàn quốc.

Mottainai 2016 với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” đã trao học bổng trợ giúp 30 em nhỏ mất cha/mẹ hoặc là nạn nhân trực tiếp do tai nạn giao thông… đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người.

Bên cạnh đó, gần 200 em nhỏ ở làng trẻ Birla, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội) đã được đến tham dự các hoạt động và nhận quà từ chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ