Nga: Xây dựng mạng lưới đại học đẳng cấp quốc tế

GD&TĐ - Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin, cho biết, Nga sẽ xây dựng mạng lưới 30 cơ sở giáo dục đại học đẳng cấp thế giới trên khắp đất nước.

Trường ĐH bang Novosibirsk, một trong những trường hàng đầu tại Nga.
Trường ĐH bang Novosibirsk, một trong những trường hàng đầu tại Nga.

Dự án nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học Nga và thu hút sinh viên quốc tế.

Theo ông Mishustin, trong giai đoạn đầu, một số trường đại học sẽ được xây mới với không gian đa chức năng, hiện đại. Từ đó, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất tân tiến phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Ông Mishustin cho biết: “Khuôn viên học tập rộng lớn không chỉ là nơi học tập, giao lưu, mà còn giúp sinh viên tập trung nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo. Nhiều trường đại học tại Nga sẽ được đầu tư, xây dựng đáp ứng mô hình trường học đẳng cấp thế giới”.

Ước tính, chính phủ sẽ đầu tư 52 triệu USD để thực hiện kế hoạch trong 4 năm tới. Ít nhất 30 khu học xá sẽ được hoàn thiện với sức chứa hơn 150.000 người.

Đại diện các trường đại học hàng đầu tại Nga bày tỏ hoan nghênh, ủng hộ sáng kiến của nhà nước. Họ tin rằng, mạng lưới trường học đẳng cấp quốc tế sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực giáo dục đại học quốc gia.

“Chúng tôi đánh giá dự án rất kịp thời. Nhiều trường đại học đang gặp phải tình trạng thiếu ký túc xá, cản trở khả năng sinh hoạt, học tập của sinh viên.

Dự án này sẽ nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đồng thời thu hút sinh viên quốc tế”, ông Alexander Shamrin, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc gia, bày tỏ.

Theo UWN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.