Nga lên tiếng nóng khi khi Trung Đông ngày càng rực cháy

GD&TĐ -Nga mới đây cho biết, chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden ở Trung Đông cho thấy sự thất bại hoàn toàn của Washington tại khu vực này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo quân đội Israel (IDF), Tehran tối ngày 1/10/2024 đã bắn 181 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở nhà nước Do Thái.

Mặc dù IDF nói rằng, loạt tên lửa này chủ yếu bị đẩy lùi bởi hệ thống phòng không của nước này, song các nguồn tin ở Iran khẳng định, cơ sở hạ tầng quân sự của IDF đã bị thiệt hại đáng kể do phải hứng chịu hàng trăm quả tên lửa mà Tehran phóng vào.

Các quan chức Iran mô tả cuộc tấn công này là phản ứng đã được mong đợi từ lâu của họ đối với vụ ám sát Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, vào tháng 7/2024 tại Tehran và vụ giết chết thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, vào ngày 26/9 tại Beirut.

Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa Iran vì vụ tấn công, và đang tiếp tục chiến dịch ném bom và "tấn công hạn chế" vào Lebanon.

Bình luận về tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ.

“Làn sóng bạo lực gia tăng ở Trung Đông cho thấy ‘thất bại hoàn toàn’ trong chính sách của Washington tại khu vực dưới thời Tổng thống Joe Biden, sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel vào tối ngày 1/10/2024”, bà Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm 2/10.

"Vở kịch đẫm máu này chỉ ngày càng gia tăng. Những tuyên bố không mạch lạc của Nhà Trắng chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn của họ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Những nỗ lực của Ngoại trưởng Antony Blinken đã dẫn đến hàng chục nghìn thương vong và đi vào ngõ cụt", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Các cuộc giao tranh đang diễn ra bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, khi Hamas tiến hành một cuộc đột kích chết người vào miền nam Israel từ vùng đất Gaza của Palestine.

Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự lớn, tìm cách "xóa sổ" phong trào này. Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, ủng hộ Hamas, đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa thường xuyên qua biên giới, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi miền bắc Israel.

Mỹ đã công khai kêu gọi Israel xoa dịu căng thẳng, và tìm cách ngừng bắn ở Gaza, mặc dù chính phủ Israel vẫn duy trì áp lực quân sự.

Theo các cơ quan y tế địa phương, số người Palestine tử vong đã vượt quá 41.000 người.

Một số nhà quan sát đã cáo buộc Tây Jerusalem cố gắng biến Gaza thành nơi không thể ở được để người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn.

“Trung Đông một lần nữa lại thấy mình ở bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn, mà có vẻ như có người đang háo hức muốn thấy nó bùng nổ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo vào tuần trước tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) về cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Ông Lavrov tiếp tục chỉ trích Mỹ về việc nước này từ chối các đề xuất yêu cầu ngừng bắn được UNSC hậu thuẫn.

“Nếu không có sự hỗ trợ toàn diện mà các bạn dành cho Israel, cuộc xung đột có thể kết thúc nhanh chóng và hiệu quả”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ