Israel tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah đã chết

GD&TĐ -Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiêu diệt Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah trong cuộc không kích vào Beirut hôm 27/9.

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah,
Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah,

Trong một thông báo được phát đi vào ngày 28/9, IDF đã xác nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông rằng, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom một khu phức hợp ngầm của nhóm này ở vùng ngoại ô Dahiyeh tại thủ đô ở Lebanon.

"Hassan Nasrallah sẽ không còn có thể khủng bố thế giới nữa", thông báo của IDF nói thêm.

Theo IDF, Nasrallah “chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhiều thường dân và binh lính Israel” cũng như nhiều “hoạt động khủng bố” khác.

“Đây chưa phải là hồi kết. Một thông điệp rất đơn giản là IDF sẽ tiếp tục hoạt động chống lại bất kỳ ai thúc đẩy và tham gia vào hoạt động khủng bố chống lại Nhà nước Israel và người dân nước này”, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi cảnh báo sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Cho đến nay, Hezbollah vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với nhóm Hezbollah của Lebanon cho biết, đã không thể liên lạc với thủ lĩnh Hassan Nasrallah từ đêm 27/9, sau khi Israel tuyên bố đã "loại bỏ" ông ta trong một cuộc tấn công vào thành trì phía nam Beirut của nhóm này.

"Liên lạc với ông Sayyed Hassan Nasrallah đã mất từ ​​đêm 27/9", nguồn tin cho biết, yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Ông không xác nhận liệu Nasrallah đã bị giết hay chưa.

IDF cũng cho biết, cuộc không kích đã giết chết Ali Karki, Chỉ huy Mặt trận phía Nam của Hezbollah, sau khi nhận được "tin tức tình báo chính xác".

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ Muhammad Ali Ismail, Chỉ huy Đơn vị tên lửa của Hezbollah, và phó của ông, Hussein Ahmad Ismail, cũng như một số điệp viên và thành viên cấp cao khác của nhóm.

Ông Nasrallah, 64 tuổi, được coi rộng rãi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Trung Đông, và đã tạo dựng được danh tiếng là kẻ thù không đội trời chung của Israel.

Vị giáo sĩ này đã nắm quyền lãnh đạo Hezbollah vào năm 1992, và đóng vai trò chính trong việc gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng của nhóm.

Dưới sự giám sát của ông, nhóm này đã có được tên lửa tầm xa cho phép tấn công miền bắc Israel, trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ nhóm vũ trang Hamas ở Gaza và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran.

Gần đây, Israel và Hezbollah đã có nhiều cuộc không kích xuyên biên giới, trong khi vẫn đang trên bờ vực xung đột toàn diện sau khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái.

Theo The Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ