Đôi vợ chồng hái được cây nấm gần 3kg

Đi hái nấm từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên chị Olya ở Canada hái được cây nấm có mũ dài 36 cm, nặng 2,92 kg.

Đôi vợ chồng hái được cây nấm gần 3kg

Chiều thứ 5 tuần trước, chị Olya Kutsiuruba và chồng là David Swab đi hái nấm trong khu rừng giữa bắc Vancouver và Squamish (thuộc tỉnh British Columbia, Canada). Đột nhiên David thốt lên và bắt đầu lùi khỏi bụi rậm.

"Tôi nghĩ anh ấy bị con gì cắn hoặc anh đã nhìn thấy một con gấu", Olya nói.

Vợ chồng Olya bên cây nấm khổng lồ. Ảnh: Theprovince.

Vợ chồng Olya bên cây nấm khổng lồ.

Sau đó, cô chạy qua và David bảo vợ ngồi xuống bụi cây thấp, xuyên qua kẽ lá cô nhìn thấy một cây nấm khổng lồ. Cả hai đã phá lên cười sung sướng khi lần đầu tiên trong đời họ thấy một cây nấm màu nâu trắng to đến vậy.

Các loại nấm sẽ mọc nhiều vào mùa thu. Đôi vợ chồng thường vào rừng hái. Năm nay họ bội thu hơn năm ngoái. "Tôi có một tủ lạnh đầy những túi giấy đựng nấm. Quá nhiều, nhất là nấm rơm. Khi trời mưa, nó mọc lên", cô nói với tờ Theprovince.

Vợ chồng cô đã dành ngày thứ 7 vừa qua để khử nước cho cây nấm khổng lồ, cùng nhiều loại nấm khác, đảm bảo họ sẽ có một kỳ nghỉ lễ Tạ ơn hoàn hảo, vào cuối tháng 10 này.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đêm hội "Trăng sáng Làng Mô - Kết nối yêu thương, thắp sáng ước mơ".

Hành trình kết nối yêu thương đến miền biên viễn

GD&TĐ - Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.