Nam thanh niên tử vong khi cố thử đi trên dây cáp ở độ cao 30m

Một nam thanh niên đã ngã từ độ cao 30 mét xuống đất sau khi cố thử di chuyển bằng dây cáp từ một tòa nhà 9 tầng sang một tòa nhà khác.

Nam thanh niên tử vong khi cố thử đi trên dây cáp ở độ cao 30m

Theo dõi đoạn video có thể dễ dàng nhận thấy, có 2 đoạn dây cáp nối giữa 2 tòa nhà, và cậu thanh niên giữ bám tay vào dây cáp bên trên và bước chân men theo dây cáp bên dưới, nhưng bị ngã giữa chừng do không giữ được thăng bằng.

Theo nguồn thông tin được biết thì đây là một thanh niên 20 tuổi, làm nghề sản xuất điếu hút thuốc, hiện đang sống ở thị trấn Kursk, thuộc miền trung nước Nga. Anh chàng xấu số đã tử vong ngay sau khi “sảy chân” ngã từ độ cao 30 mét xuống mặt đất.

Hai tòa nhà nằm cách nhau khoảng 100 mét, và cậu thanh niên muốn đi từ nóc tòa nhà này sang tòa nhà kia.
Hai tòa nhà nằm cách nhau khoảng 100 mét, và cậu thanh niên muốn đi từ nóc tòa nhà này sang tòa nhà kia.

Nhiều người xem chứng kiến vụ việc, và hàng chục bức ảnh xuất hiện sau thảm kịch trên.
Nhiều người xem chứng kiến vụ việc, và hàng chục bức ảnh xuất hiện sau thảm kịch trên.

Nga: Nam thanh niên tử vong khi cố thử đi trên dây cáp ở độ cao 30m

Hiện, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra lí do khiến cậu thanh niên này quyết định đi trên dây cáp là gì. Bố mẹ cậu đã khai với các nhà điều tra là con trai của họ đã và đang sử dụng ma túy. Rất có thể đây là nguyên nhân chính dẫn tới hành động mất kiểm soát này.

Tuy nhiên, người bạn thân nhất của cậu lại cho rằng vụ việc đó không liên quan gì đến ma túy, “lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào sinh nhật của cậu ấy, ngày 22/1, và chẳng có một biểu hiện nào về việc cậu ấy sử dụng ma túy cả. Rất có thể đó chỉ là do cậu ấy muốn thử thách bản thân, vì cậu có cá tính rất mạnh”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo TTVH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.